Home / Chia Sẻ / Từ Biến Hình Đến Biến Mình

Từ Biến Hình Đến Biến Mình

 

 

Mùa gặt quê tôi đông như ngày hội. Mọi người ở ngoài ruộng nhiều hơn ở nhà. Chiều tà, bọn trẻ chăn trâu chúng tôi lại tập trung ở những thủa ruộng vừa mới gặt, để cho lũ trâu tha hồ gặm cỏ tươi tốt ven bờ. Rảnh, chúng tôi tổ chức trò chơi trốn tìm. Ở đây có rất nhiều các đụn rơm, có các đụn rơm khô và cả các bó rơm tươi đang phơi. Chui rúc là sở thích của chúng tôi. Bỗng một bạn nào đó nói thật to:

– Chúng ta hãy làm 3 lều….

Ý của bạn ấy là: Sáng nay đi lễ, nghe bài Tin Mừng có đoạn “Chúng con xin làm ba lều: Một cho Thầy, một cho Môisê, một cho Elia”. Bây giờ trốn trong đống rơm này, bạn ấy có ý tưởng làm lều.

Một câu nói chơi lại được mọi người đồng ý. Chúng tôi bắt tay vào làm lều và đóng hoạt cảnh theo đoạn Tin Mừng trên.

 Vấn nạn: Ai là Thầy, ai là Môisê và ai là Elia? Môisê và Elia bạn nào cũng có thể nhập vai được nhưng … Thầy thì phải có áo trắng.

Áo trắng thời bấy giờ quả là hàng hiếm. Ở vùng quê này, toàn là áo xậm màu. Bạn nào có đi học mới được mặc áo trắng, nhưng chỉ được vài tháng, áo trắng cũng đổi màu.

Ồ… Theo hướng chỉ tay, chúng tôi thấy Long đang từ xa đi tới, Long mặc chiếc áo trắng, có thể nói rất trắng. Thế là chúng tôi chơi “Trò Chơi Kinh Thánh”.

Thời gian qua mau, Long bây giờ đã là một Linh Mục. nhớ về kỷ niệm xưa chúng tôi ai cũng ngậm ngùi và thật vui. Vui vì thấy Thiên Chúa thật gần, gần đến nỗi chúng ta có thể sờ thấy được. Có điều, chúng ta có giơ tay ra để được Thiên Chúa đụng chạm không?

Lạy Chúa, Hôm nay chúa nhật II mùa chay, chúng con được nghe lại Lời Chúa với đầy ắp kỷ niệm xưa. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những con người hữu dụng, để xứng đáng làm con cái Chúa. Amen.

 

                                                                               Tôma Đỗ Lộc Sơn

 

Xem thêm

SURPRISING

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, NĂM B của Lm Minh Anh

  BẤT NGỜ ĐẾN TUYỆT VỜI “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng …