Home / Chia Sẻ / Thơ: Tình Thập Giá

Thơ: Tình Thập Giá

Ai ơi hãy hân hoan
Dù năm tháng võ vàng
Dù đời lầm lỡ tan hoang
Vì ta Người đã gánh mang tội đầy

Trên đỉnh đồi lắt lay
Thân ai xác xơ gầy
Nét buồn in giữa trời mây
Đau thương gục chết chiều say mịt mùng

Ôi Vua Cả muôn trùng
Từ tận cùng xa xăm
Đã qua rồi cả nghìn năm
Nhưng còn đây mãi những trang sử tình

Bùi Vĩnh Thúy

Xem thêm

Suy niệm Tin Mừng  Thứ Năm, Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

KHÔNG AI TỰ ĐẾN “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng …