Home / Chia Sẻ / Thưởng và Phạt

Thưởng và Phạt

 

                                                  

Thủa đi học vì ham chơi, lười biếng chúng ta ai cũng bị (được) thầy cô giáo sửa phạt. Nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, nhẹ thì quỳ gối mặt úp vào tường, nặng thì đánh đòn, chép phạt  vv…

Ngày ấy cũng vì ham chơi (viết cho nhanh) chữ của tôi rất xấu, tôi bị chép phạt 100 lần câu: “Viết nắn nót, chữ chóng tốt, khoan thai được việc, đừng có viết ngoáy” và bị đánh vào bàn tay bởi cây thước kẻ. Nhờ đó chữ viết của tôi ngày một tốt hơn và sau này còn được khen là chữ đep.

Trải qua kinh nghiệm trường học, chúng ta bước vào trường đời với nhiều thách thức, đòi hỏi chúng ta cố gắng chọn lựa cho mình một cuộc sống tốt. Nếu có gì sai hãy sửa để chúng ta có một cuộc sống đầy trọn vẹn.

 

Người công giáo chúng ta có niềm tin vào Chúa, niềm tin quan trọng hơn cuộc sống. Hai yếu tố này tạo nên con người hoàn hảo.

Con người là yếu đuối, là lười biếng, là mau quên… Giáo hội mời gọi, nhắc nhở chúng ta qua các mùa phục vụ. Mùa chay là mùa;

–         Hãy nhìn lại những lỗi lầm của mình. (Xin tha thứ).

–         Bớt đi những ham mê của mình. (Chay tịnh)

–         Hãy quan tâm đến những người chung quanh. (Làm việc bác ái)

 

Không ai trong chúng ta là người không mắc tội.

1- Có người nói ngang:

–         Nếu tôi có tội, công an đã bắt tôi rồi.

–          Hỏi anh: Thế sao anh đổ nước dơ ra đường vào ban đêm cho người đi xe bị té (ngã)?

–         Ơ..Tại tôi đổ ban ngày người ta nhìn thấy.

2/ Một người tâm sự: Em nhận thấy, em chẳng có tội gì lớn, không tham lam của cải vật chất, siêng đi lễ đọc kinh cầu nguyện, tham gia công viêc giáo xứ. Em chỉ có một tội là….. ham mê bồ nhí….

3/ Không quan tâm đến người chung quanh cũng là một thiếu xót lớn, chúng ta dễ mắc phải điều này. Có người thổ lộ: Cạnh nhà tôi có người bệnh đã 14 năm mà tôi không biết. Thật là có lỗi.

 

Chúng ta không nhìn thấy tội của chúng ta là do:

Chúng ta tự chống chế bằng cách đặt ra những điều cho là đạo đức (Giả nhân, giả nghĩa).

Chúng ta để cho của cải vật chất, danh vọng, nhục dục che khuất đường ngay nẻo chính.

Chúng ta lơ là trước những Lời Hằng Sống mà Đức Giêsu đã truyền dạy và còn nhiều điều khác nữa.

 

Lạy Chúa, Mùa chay đã tới, một lẫn nữa chúng con lại sấp mình trước Nhan Thánh Chúa là cho chúng con được thật lòng sám hối.

Xin cho những hy sinh của chúng con như: bệnh hoạn, khó khăn, đau buồn làm thành của lễ đền tội chúng con.

Xin cho chúng con biết quan tâm đến những người bạn chung quanh và biết giúp đỡ họ khi cần.

Xin tha những án phạt và trọng thưởng nhưng tấm lòng nhỏ bé khiêm cung . Amen.

 

                                                                                  Tôma Đỗ Lộc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …