Home / Chia Sẻ / THỨ SÁU NGÀY 13

THỨ SÁU NGÀY 13

THỨ SÁU NGÀY 13Người ta ghét Kitô giáo, cụ thể là Công Giáo, nhưng cái gì người ta cũng dựa vào Kitô giáo – từ chuyện Trái Cấm tới chuyện Đại Hồng Thủy trong Cựu Ước, rồi tới chuyện số 13 liên quan Tân Ước. Ngay cả sự mê tín dị đoan nhảm nhí của họ về số 13 cũng vẫn phải dựa vào thông tin của Kitô giáo.

Tại sao người ta SỢ Thứ Sáu ngày 13?

Chúa Giêsu có 12 tông đồ, nghĩa là 1 + 12 = 13.

Vậy Chúa Giêsu là người thứ 13, và Ngài chịu chết vào chiều Thứ Sáu.

Từ văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, tới kỹ thuật và internet đều do những người Công Giáo có công chính. Thế nhưng người ta vẫn phủ nhận, vu khống, và bị cướp công. Tại sao? Vì sợ. Tại sao sợ? Thánh Gioan M. Vianney cho biết: “Tính kiêu ngạo làm chúng ta ghét những người ngang hàng vì sợ họ bằng chúng ta; ghét những người kém hơn vì sợ họ sẽ bằng chúng ta; và ghét những người cao hơn vì họ ở trên chúng ta.”

Và Chúa Giêsu xác định: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.” (Mt 5:11-12)

Xui hay hên là tại mình. Cúng xe, xin bình an, rồi chạy ẩu, gặp sự cố rồi nói là “tại xui xẻo.” Thần linh bị oan!

Ngày 13 không xui xẻo, rất hên, dù nhằm ngày Thứ Sáu. Số 13 là số may mắn, ngày 13 là ngày tốt lành, vì thế mà Đức Mẹ chọn ngày 13 để hiện ra tại Fátima 6 lần trong 6 tháng liền. Chỉ những kẻ “yếu bóng vía” mới sợ ngày 13 mà thôi.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …