Anh chị em thành viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót rất thân mến. Năm Phụng vụ 2025 đã kết thúc. Cùng với Hội Thánh Công Giáo, chúng ta bước vào Năm phụng vụ mới với Mùa Vọng. Đây là thời gian ân sủng với lời mời gọi người Kitô, đặc biệt người Đoàn viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót bước vào một hành trình thiêng liêng đong đầy hy vọng và niềm mong chờ. Đây không chỉ là thời gian chuẩn bị để mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, kỷ niệm biến cố Ngôi Lời nhập thể, nhưng còn là thời gian để chúng ta tỉnh thức mong đợi Chúa Giêsu quang lâm trong vinh quang, và đặc biệt hơn, đón rước Người ngự đến trong tâm hồn mỗi người ngay trong hiện tại. Mùa Vọng là mùa của Hy Vọng, Tỉnh Thức, và Hoán Cải, là thời gian của Lòng Chúa Thương Xót. Đây còn là mùa hồng ân, với lời mời gọi khẩn thiết từ Giáo hội, để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Mà trọng tâm của sự chuẩn bị này không gì khác hơn là việc khám phá và đón nhận Lòng Chúa Thương Xót vô biên.
I. Mùa Vọng – “Mùa” của Lòng Chúa Thương Xót
Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng Đức Maria với biến cố truyền tin, qua đó, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14), đây chính là cao điểm của Lòng Thương Xót, bởi vì: “Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nổi đã ban chính Con Một của Ngài” (Gio 3, 18). Chính với tình yêu này, chúng ta nhận ra rằng:
1. Lòng Thương Xót là nền tảng của niềm Hy Vọng
Qua sự kiện truyền tin, Thiên Chúa siêu việt trở thành Đấng là “Emmanuel” (Mt 1, 23). Đây là chứng cứ minh nhiên về Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu thương, Ngài không bỏ rơi con người tội lỗi. Do đó, tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót cũng chính là nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo.
2. Mùa Vọng: Mùa hoán cải để đón nhận Lòng Thương Xót
Anh chị em Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót rất thân mến! Mùa Vọng mời gọi chúng ta “dọn đường cho Chúa” (Mt 3,3). Nhưng việc dọn đường này là gì nếu không phải là sự hoán cải cuộc sống, đổi mới tâm hồn; là nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót, và tin tưởng vào Lòng Chúa Thương Xót để được tha thứ và đổi mới. Hay nói theo ngôn từ của Thánh Gioan tiền hô là “Dọn cho Chúa một con đường bằng phẳng […] và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ” (Lc 3, 4-5).
Mùa Vọng là thời điểm thuận tiện để thanh tẩy tâm hồn qua Bí tích Hòa giải. Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp với Lòng Chúa Thương Xót, nơi mà Thiên Chúa tha thứ và băng bó mọi vết thương cho những tâm hồn tan nát, khiêm cung. Quả thật, một khi chúng ta tin tưởng vào Lòng Chúa Thương Xót, điều đó đồng nghĩa là: không có sự hoán cải nào là quá muộn, khi chúng ta chạy đến với Lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa.
3. Mùa Vọng: Mùa Tín Thác
Thưa Anh chị em! Mùa Vọng mời gọi mỗi thành viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Sống Tỉnh Thức và Hy Vọng. Mùa Vọng là mùa của sự chờ đợi trong hy vọng với niềm tin tưởng, đợi trông. Chúng ta trông chờ Chúa đến lần thứ hai, nhưng đồng thời, cũng tin tưởng rằng Ngài đang hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Thái độ tỉnh thức không phải là sợ hãi hình phạt, mà là sẵn sàng, sốt sắng đón nhận Lòng Chúa Thương Xót với một thái độ tỉnh thức, sẵn sàng vào bất cứ lúc nào Ngài gõ cửa. Có thể xác quyết rằng, tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót là nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo.
II. Vài cách thế thực hành Lòng Thương Xót trong Mùa Vọng
Anh Chị Em Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót rất thân mến! Thánh Faustina đã dạy: Lòng Thương Xót phải được thực hành qua hành động, lời nói nhất là bằng đời sống cầu nguyện.
1. Hành Động của lòng thương xót chính là hành động thực thi Bác Ái
Thật vậy, Mùa Vọng là cơ hội để chúng ta noi gương Chúa Cứu Thế, Thiên Chúa Chúa quyền năng, tối cao, lại nhập thể vào cung lòng của một trinh nữ là loài thụ tạo của mình. Ngài còn sống cuộc sống khó hèn, đón nhận mọi đau khổ của kiếp nhân sinh để cảm thông, để yêu thương và để trở nên là hiện thân Lòng Chúa Thương Xót cho nhân loại.
Chính vì thế, là Thành viên của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta được mời gọi tiếp nối công trình yêu thương của Đấng là Thiên Chúa nhập thể làm người. Mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô phải được cụ thể hóa nơi đời sống của Đoàn viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tại môi trường sống của mình: nơi cộng đoàn, trong gia đình, nơi xóm làng, tại khu phố, nơi công sở, đặc biệt với những ai đang sống trong cô đơn, bệnh tật, đau khổ. Thành viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót chúng ta không cần phải làm những việc quá lớn lao, vĩ đại, nhưng hãy làm những hành động nhỏ bé bằng một tình yêu lớn lao. (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
2. Bằng lời nói với cung bậc của Lòng Chúa Thương Xót
Công đồng Vaticano II qua hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium) đã xác quyết: Giáo hội là Bí tích Cứu độ phổ quát của toàn thể nhân loại. Là đoàn viên của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Anh Chị Em được mời gọi trở nên “dấu chỉ và là phương tiện” Lòng Thương Xót của Chúa bằng chính lời nói đầy an ủi và tha thứ của mình. Hãy tránh xa mọi lời xét đoán, lời gây chia rẻ, oán thù, vì Chúa Cứu Thế đến để đem hiệp nhất và bình an cho nhân loại: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2, 14); Đấng nối kết Đất với Trời: “Đất với trời, xe chữ đồng”. Là thành viên của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Anh chị em hãy cố gắng kiểm soát miệng lưỡi, tránh nói lời tiêu cực, buông lời chỉ trích, những lời phán xét người khác. Thay vào đó, là lời khích lệ, nâng đỡ, an ủi, lời yêu thương, tha thứ. Có thể nói rằng, tha thứ là hành động cao cả nhất của Lòng Thương Xót khởi đi từ Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót đối với tất cả chúng ta, những kẻ tội lỗi.
3. Một phương cách khác để thực hành lòng thương xót trong Mùa Vọng chính là việc cầu nguyện với trọn niềm tín thác
“Các con hãy tĩnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 16, 31). Cầu nguyện là nguồn sức mạnh, là hơi thở đem lại sức sống cho đời sống Kitô hữu. Anh chị em hãy siêng năng đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày, đặc biệt vào 3 giờ chiều, để cầu nguyện cho mình và cho toàn thế giới, để xin cho nhân loại được ơn hoán cải và bình an.
Trong Năm Thánh Hy Vọng và Mùa Vọng 2025 này, Anh chị em hãy sống tâm tình tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa với : “Niềm hy vọng không bao giờ thất vọng” (Rm 5,5; Tông sắc Spes Non Confundit). Mùa Vọng mời gọi chúng ta từ bỏ mọi lo lắng và đặt trọn niềm tin, yêu, hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Hãy dâng lên Chúa những khó khăn, đau khổ, bệnh tật, những thử thách, những gánh vác nặng nề: “Hãy đến với ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi” (Mt 11, 28).
III. Ánh áng Mùa Vọng khởi đi từ Lòng Chúa Thương Xót
Thưa Anh Chị Em! Chúng ta đang sống trong Năm Thánh hy vọng và Mùa Vọng 2025, đây chính là cơ hội để Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sống đúng và sống động, nghĩa là thể hiện cách trọn vẹn hơn ơn gọi người Đoàn viên của mình. Chúng ta được mời gọi trở thành “ngọn hải đăng của Lòng Thương Xót”, chiếu soi ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô là Ngôi sao sáng, Đấng là “Vừng Đông, là Mặt Trời Công Chính xuất hiện” (Lc 1, 78-79; x. Kinh Benedictus) cho những người đang sống trong bóng tối của tội lỗi và tuyệt vọng.
Kính chúc Quý Anh Chị Em Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Mùa Vòng thánh đức, “đầy Ơn Phúc” như Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót. Nguyện xin Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể trong Cung Lòng Đức Maria, Đấng là hiện thân Lòng Chúa Thương Xót, Đấng đã đến, đang đến và vẫn đến, ban cho anh chị em một Mùa Vọng đầy ơn thánh, Hy Vọng, và Bình An. Nguyện xin Đức Maria, với tiếng thưa “Xin Vâng” và việc Mẹ “Vội vã lên đường” cùng đồng hành với Anh Chị em trong suốt hành trình Mùa Vọng, để Anh chị em cũng đem niềm vui, ân sủng và bình an, đem Đấng là hiện thân của “ Lòng Chúa Thương Xót” đến cho tha nhân, để luôn có những “Gioan tiền hô” nhảy mừng trong lòng mẹ như thánh Gioan Tẩy giả khi đón nhận “Thiên Chúa đến viếng thăm và cứu chuốc Dân người” (Lc 1, 77).
Linh mục Tổng linh hướng CĐLCTX Tgp Sàigòn
Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
Lòng Chúa thương xót Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn