Home / Chia Sẻ / Thư Giáng Sinh

Thư Giáng Sinh

      Hương mến,

      images (1)Trưa hôm qua nhận được điện thọai Luận chúc mừng Giáng Sinh, anh rất vui khi các em qui tụ nhau về bên Mẹ. Phong có nói chuyện với anh và cho biết hai mẹ con em đi dự tĩnh tâm và sau đó ở lại tập hát, để chuẩn bị cho hội diễn Thánh Ca Giáng sinh tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang  San-Jose (San Patrick). Luận cũng dùng Webcam để quay cho anh xem tòan bộ quang cảnh căn nhà các em và Mẹ đang ở, cảnh ngòai sân nhà đã được Luận sang, trang trí máng cỏ mừng lễ. Bãi cỏ trước nhà mà anh Luận khéo léo làm hang đá thì thật tuyệt và ý nghĩa. Những chú chiên cừu trên đồng cỏ đang như thỏai mái gặm cỏ, ánh đèn bắt bên trong làm con nào con nấy sáng rực. Thật đẹp lắm so với những hang đá nghèo hèn ở nhà chúng mình cách đây gần 40 năm. Thế nhưng những hang đá, máng cỏ thời thơ ấu, ở SàiGon hay ở Hiền Đức – Long Thành mà anh Bình và các em tự tay làm những “mùa đông năm ấy“, vẫn đẹp hơn bao giờ hết. Những mùa Giáng sinh ấy, bằng những chiếc bao xi măng hay bao cám gà bằng giấy, được quét màu đen, lấy từ chất than trong những cục pin cũ bóc ra hòa với nước. Có khi còn cạo cả nhọ nồi từ nồi niêu xoong chảo. Hang đá làm xong, tay chân, mặt mũi đen ngòm. Nơi Chúa nằm mà ai đến gần cũng bị nhắc nhở lui ra xa một chút, vì sợ áo quần dính lem. Lúc ở Saigon thì còn có vài ba dây đèn nhấp nháy, nhưng khi “hồi hương“ thì điện chả có, đêm đến chỉ leo lét ngọn nến, bóng đèn dầu mà đứng gần chiêm ngắm. Mẹ ngồi nhìn các con làm mà rộn lên trong lòng niềm vui vì con cái sốt sắng, ít là bên ngòai.

       Gợi nhớ những kỷ niệm ấy, anh muốn nhắc các em, các cháu nhớ lại biến cố đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm. Những ngày ấy ở một vùng ngọai ô của BeLem, nơi mà người dân còn sống chủ yếu là nông nghiệp hay chăn nuôi như Hiền Đức của chúng mình. Ngòai đồng, có những căn chòi lợp bằng rơm, lá, hay cũng có thể có những ụ, gò mối đùn lên cao. Các mục đồng lấy cây, gác dựa vào đó thành tường sau cho những túp lều hầu tránh bớt gió lạnh khi đêm về. Đó chính là những “hang đá“ mà ngày hôm nay, người ta dựng lại hình ảnh  ngày xưa. Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu ở đó, gần bên những người chăn chiên, lừa, nghỉ đêm. Làm gì có những cây thông với dây kim tuyến màu, những quả châu xanh, vàng, đỏ; những dây đèn màu nhấp nháy; những hộp quà treo lủng lẳng hấp dẫn như ngày nay. Chúa chúng ta đâu có ở trong những nhà hàng, khách sạn, siêu thị… hay ở trong tủ kính các cửa hàng trang sức, bán những bộ áo quần đắt tiền mà ta quen gọi là “hàng hiệu”. Thậm chí hiện nay ở sòng bài, như Las Vegas hay những vũ trường Holywood, những khu “đèn đỏ“ Pattaya Thái Lan, người ta cũng trưng bày hang đá, cây thông, ông già Noel để lôi kéo người đến mua sắm, ăn uống, chơi bời thỏa thích. Ngược lại, cũng nhiều nơi trên trái đất này, kể cả Việt Nam mình, Noel về không thấy có bóng dáng ngọn đèn Giáng sinh, không có lấy một dòng chữ MERRY CHRISTMAS, vì họ quá nghèo? hay vì họ không biết được niềm vui ngày Chúa đến? hay niềm vui ấy bị che dấu? Thế nhưng, chính những nơi đó, Chúa lại Giáng Sinh. Người đến để an ủi, nâng đỡ và cứu thóat họ khỏi những nô lệ của tội lỗi, của áp bức, của khó nghèo. Nhưng sở dĩ họ không nhận được điều ấy, vì những người tự nhận là con Chúa, tin Chúa, trong đó có cả chúng mình, chưa biết hay chưa dám giới thiệu Chúa đến với họ. Còn đông lắm những người chưa được đánh thức, Hương ạ!

       Mỗi lần đón mừng Giáng Sinh lại là một dịp để chúng mình nhìn lại đời sống đạo. Chúa đã đến cách đây hơn 2000 năm nhưng vẫn còn bao người chưa nhận biết Người. Người đến trong nhà của con cái nhưng con cái không đón nhận Người. Mỗi chúng ta hãy đến quì trước Chúa hài đồng để chiêm ngắm Người. Chúng ta cùng cầu nguyện “Bình an Chúa đến cho lòai người Chúa thương“. Chúng ta nhớ đến mọi người chưa đón nhận được tin vui ngày Chúa đến và Xin Chúa tỏ mình cho họ. Chúng ta cầu xin Chúa thương ban ơn lành Giáng sinh đến mọi người thành tâm đón Chúa, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật, lang thang, cơ nhỡ. Xin Chúa cho những nước giàu, người giàu, những tổ chức xã hội rộng tay, rộng lòng đến với họ, hầu tất cả mọi người đều đón nhận được niềm vui ngày Chúa đến.

    Chúc Mẹ, các em, các cháu  hưởng một mùa sáng sinh an lành, thánh đức

Ngày cuối Mùa Vọng 22/12/2013

               Anh Minh   

Xem thêm

LIFTING UP EYES

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGƯỚC MẮT LÊN “Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện!”. “Cám dỗ thường tình …