Home / Chia Sẻ / THƠ XUÂN SÁM HỐI

THƠ XUÂN SÁM HỐI

 

Mùa xuân hợp với Mùa Chay

Thân con sám hối xưa nay lỗi lầm

Mượn lời Thánh Vịnh ân cần

Thành tâm xin Chúa khoan nhân hải hà

Thứ tha là bởi lòng CHA

Thương con lỗi phạm sẽ tha thứ liền

Sám hối là phận triền miên

Con luôn lỗi phạm, CHA hiền thứ tha

LÒNG THƯƠNG XÓT chính là CHA

Đấng hằng thương xót là CHA trên trời

Con đã xúc phạm nhiều rồi!

Ơn Ngài vẫn mãi muốn gần nơi con

Nhớ xưa Đa-vit thánh vương

Đã toan lỗi phạm, nhưng Ngài thứ tha

Ôi, tình thương Chúa thật là

Mầu nhiệm “THƯƠNG XÓT” chính là từ đây

Phận con đau đớn đêm ngày

Vì luôn lỗi phạm tình thương của Ngài

Phận hèn tro bụi đáng chi

Lòng nhân Thiên Chúa khắc ghi muôn đời

Sấp mình thờ lạy Chúa Trời

Xin ơn hoán cải là điều cầu xin

Con tin Chúa vẫn thương tình

Tha thứ vấp phạm muôn nghìn lần sau

Chúa muốn hối cải thật mau

Để LÒNG THƯƠNG XÓT theo sau tha liền

Sấp mình sám hối trước tiên

Chính LÒNG THƯƠNG XÓT tha liền chẳng sai

Xuân sám hối đẹp như mai

Chính lòng sám hối, Chúa Trời mới thương ./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

 

THƠ XUÂN 2016

CẢM NGHIỆM

Xuân đến mai vàng khoe sắc thắm

Lòng người như nở rộ cùng hoa

Niềm vui thấm đượm tỏa lan ra

Khí tiết xuân chan hòa vạn vật

Cảnh sắc hòa theo nhịp nhộn ca

Xuân năm nay ý nghĩa hơn đa

Xuân THƯƠNG XÓT chính là “Mùa Xuân”

Lòng Chúa khoan nhân thật đậm đà./.

 

TRI ÂN

Mùa xuân nở rộ cảnh mai vàng

Mọi vật vui mừng chào đón xuân

Khoe sắc trăm hoa như trẩy hội

Mai vàng được gọi là hoa xuân

Tiếng chim lánh lót rộn tưng bừng

Xuân đến niềm vui thật rộn ràng

Tạo vật vươn mình bừng sức sống

Tri ân Thiên Chúa Đấng toàn năng./.

 

MÙA XUÂN, MÙA CHAY

Xuân về, mùa chay đến, hồng phúc

Xuân sám hối, là  xuân vĩnh cửu

Xuân bác ái là thật chính xuân

 

Mùa hồng phúc, là mùa ân sủng

Xuân trường cửu chính xuân thiên đình

Thiên Chúa là mùa xuân bất tận

Thụ tạo mỏng giòn như cánh mai

Nép mình ẩn náu  “LÒNG THƯƠNG XÓT”./.

 

Mừng xuân Bính Thân 2016

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …