Home / Chia Sẻ / Thơ: Xuân Năm Thánh

Thơ: Xuân Năm Thánh

 

Xuân về trên quê hương

Tươi đẹp Mùa Yêu Thương

Xin cảm tạ Thiên Chúa

Ban Hồng Ân miên trường

            Xuân rực rỡ Mai vàng

            Tết rộn rã Việt Nam

            Năm Thánh ngời ân phúc

            Lòng Thương Xót huy hoàng

Năm Thánh thắm sắc Xuân

Tết đắc lộc Hồng Ân

Quyết noi gương Thánh Phụ

Đấng chí thiện, chí nhân

            Xin cho người tha phương

            Vui đoàn tụ quê hương

            Xin cho người đau khổ

            Được đón nhận tình thương

Xin cho người ưu sầu

Cõi lòng hết xuyến xao

Xin cho người bất hạnh

Cuộc đời bớt lao đao

            Xin cho người mọn hèn

            Được tôn trọng nhân quyền

            Xin cho người cô độc

            Được cười vui trọn niềm

Xin cho người ác gian

Biết sám hối ăn năn

Xin cho người giàu có

Biết bác ái, từ nhân

TRM THIÊN THU

Tết Bính Thân 2016

 

TƯỞNG

Xem Kinh Thánh, chợt giật mình

Từng câu, từng ý, rành rành rõ kia…

Giận người là đáng hầu tòa

Mắng người ngu ngốc, tội to lắm rồi

Chửi người là tội tày trời

Đáng bị đời đời hỏa ngục đốt thiêu (1)

Ghét người là tội sát nhân

Chứ đâu cần lấy dao đâm vào người (2)

Còn ai sống giữa cuộc đời

Vui mừng đón tiếp mọi người như nhau

Đó là đón Chúa chí cao (3)

Cũng là hoàn hảo tình yêu thương rồi (4)

Con đây khốn nạn một đời

Xin thương xót, lạy Chúa Trời chí nhân!

Cứu con khỏi chốn mê lầm

Xin đừng trì hoãn, cứu liền, Ngài ơi! (5)

Giúp con yêu Chúa, yêu người

Yêu như Cha rất nhân từ, xót thương (6)

Giúp đừng ảo tưởng, coi thường

Phúc đâu chẳng thấy, hóa phường kiêu căng!

TRM THIÊN THU

(1) Mt 5:22. (2) 1 Ga 3:15. (3) Mt 10:40. (4) 1 Ga 2:5. (5) Tv 70:6. (6) Lc 6:36.

 

KH và SƯỚNG

Làm người ai cũng một đời

Có người cực nhọc rã rời xác thân

Suốt đời lam lũ, lầm than

Của ăn còn thiếu, chỗ nằm chẳng yên

Có người sung sướng ngày đêm

Dám lấy tờ tiền đốt sáng lối đi

Lẽ nào chẳng đáng công chi

Từng ngày gian khổ lại thừa hay sao?

Chúa Trời nhân ái, thương yêu

Chí công, chí thánh, trước sau rạch ròi

TRM THIÊN THU

 

CAY và NGT

Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ

Chuối dù ngọt vẫn bỏ vỏ ngoài

Khổ đau là ớt rất cay

Chuối ngon và ngọt: Những ngày thành công

Ớt ăn cay chứ không thấy đắng

Lúc vui mừng chiến thắng dễ kiêu

Có cay mới quý ngọt ngào

Ung dung sung sướng, cần đâu thương người!

TRM THIÊN THU

 

 

Xem thêm

St. MARY MAGDALENA

Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Thánh Maria Mađalêna, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, của Lm Minh Anh

HÀNH TRÌNH TỐI MỊT “Maria!”. “Đẹp biết bao khi nghĩ rằng lần hiện ra đầu …