Home / Chia Sẻ / THƠ: TRẦM TƯ LỤC BÁT

THƠ: TRẦM TƯ LỤC BÁT

 

Con không may mắn như người

Gian nan năm tháng, ngược xuôi tháng ngày

Khó khăn lắm cảnh đọa đày

Buồn nhiều, vui ít, lạc loài trần gian

Ngước trông lên Mẹ từ nhân

Lòng con thao thức vô ngần, mẹ ơi!

Sớm chiều oi ả nắng đời

Hoa con héo úa tả tơi còn gì!

Thì thầm với Mẹ từ bi

Đôi lời lục bát vân vi nỗi lòng

Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đường

Con chỉ là phường tội lỗi mà thôi

Nhưng xin bám áo Mẹ hoài

Để con được thở hết đời phàm nhân

Chiều nay gió chướng thổi lên

Chợt buồn con lại thở than đôi lời

Xin thương, lạy Mẹ Chúa Trời

Cho câu lục bát sẽ thôi lạc loài

TRM THIÊN THU

Saigon, 5-5-2015

 

Xem thêm

SỐNG TRONG TÌNH CHÚA

SỐNG TRONG TÌNH CHÚA

Chúa Bảo Ở Lại Trong Tình Chúa Con Nghe Bằng Tai Chẳng Nhớ Lời Phàm …