Home / Chia Sẻ / THƠ: TÌM Ý CHÚA

THƠ: TÌM Ý CHÚA

 

Chúa muốn con làm gì?

Ý Ngài xin tỏ rõ

Trí khôn con ngu quá

Không thấu hiểu Ý Ngài

            Chúa muốn con làm gì?

            Khi nhận ra Ý Chúa

            Cố gắng con tuân thủ

            Và mau mắn thực thi

Lời Ngài có đôi khi

Làm lòng con đau nhói

Vì chìm trong tội lỗi

Nguyện xin Chúa thứ tha

            Lời Ngài có đôi khi

            Làm tim con hoan hỉ

            Vì ngập tràn Ơn Chúa

            Luôn có Chúa đồng hành

Cuộc đời con mong manh

Vô duyên như cỏ dại

Xin Ngài thương dẫn lối

Dạy con biết lắng nghe

            Kiếp tro bụi đáng gì?

            Tình Chúa bao la quá!

            Cúi xin Ngài nâng đỡ

            Để con yêu Chúa thôi

TH MIÊN ÂN

 

+ Th Miên Ân là “âm Vit hóa t tên thánh bn mng Thomas Aquinas (Anh ng), Tommaso d’Aquino (Ý ng), hoc Thomas d’Aquin (Pháp ng) Tiến sĩ Thiên thn ca Giáo hi Công giáo. Thánh Thomas là linh mc Dòng Đa-minh (1255-1274). Th Miên Ân vi ngu ý ca ti h mun nói là mãi mãi chu ơn Thiên Chúa.

 

THIÊN THN BN MNH

(L ngày 2 tháng 10)

 

Từ ngày con chào đời bằng tiếng khóc

Cuộc đời con đầy lớp sóng xô hoài

Đường trần gian bao gian khó đầy vơi

Suốt ngày đêm ngập tràn bao lo sợ

Nhưng Thiên Chúa cho Thiên Thần canh giữ

Bao Ơn Thánh được ban xuống chan hòa

Lòng thương xót của Chúa quá bao la

Hồn con như chim non nhẹ tung cánh

Ở bên con có Thiên Thần Bản Mệnh

Để chở che con thoát mọi hiểm nguy

Nâng đỡ con trên mọi chặng đường đi

Giúp hướng thiện, thanh thoát và vui sống

Đời trần gian là chuyến vượt biển động

Xin giúp con luôn vững chí, can trường

Dẫu vui buồn, xin hướng dẫn, đỡ nâng

Thiên Thần ơi! Xin cầu thay nguyện giúp!

TRM THIÊN THU

 

THUA

Con là kẻ bại trận

Xin đừng tru hiến con (*)

Quay quắt nỗi ân hận

Bốn mùa sắc héo hon!

            Một nủa con rạng rỡ

            Một nửa con tối đen

            Cứ giằng co hai nửa

            Cuộc đời hóa hom hem!

Con là kẻ thua cuộc

Trên hành trình trần gian

Luân lạc chông chênh bước

Lầm lũi tìm cõi về!

            Cuộc đời như canh bạc

            Con đã thua trắng tay

            Không xoay xở chi được

            Mà ảo tưởng mình hay!

Lời cầu không biết nói

Lời xin không biết thưa

Con ngập đầu tội lỗi

Xin đừng nỡ đuổi xua!

            Con là kẻ chiến bại

            Thất thểu giữa đời hoang

            Kiếm gãy, còn đâu rửa?

            Loạng choạng bước lang thang!

Con là kẻ thua thiệt

Xin cúi đầu ăn năn

Lạy Thiên Chúa chính trực

Xin đừng tru hiến con!

            Giờ đây, con buồn quá

            Lòng tựa cõi hồng hoang

            Ngổn ngang bao suy nghĩ

            Lạy Chúa, xin xót thương!

VIN ĐÔNG

(*) Lut Mô-sê đ cp “án tru hiến trong Đnl 7:1-5 và Đnl 20:16-18, tc là tiêu dit tt c các nơi phe bi trn, hình pht là trc xut khi cng đoàn, trong mt s trường hp nng nht có th đưa ti án t hình.

 

CUI ƠI !

Đêm nay vầng Nguyệt ngủ quên

Có lẽ Trăng buồn vì trẻ Việt Nam!

Phải chăng vì chúng không ngoan

Hay vì người lớn gian tham, nhập nhằng?

Đêm Trung Thu vắng Chị Hằng

Cuội buồn vì bị gọi “thằng”, Hằng ơi!

Đêm nay thời tiết tuyệt vời

Cớ sao Trăng lại không soi gian trần?

Phải chăng Trăng cũng biết buồn

“Siêu trăng” đâu có thuộc phần Việt Nam! (*)

Đêm nay lặng lẽ trẻ em

Trung Thu vui thật, Hằng quên sao đành!

Cuội ơi, ai đã tội tình

Mà Trăng không sáng soi hình Trung Thu?

TRM THIÊN THU

Đêm Trung Thu – 2015

(*) http://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/hien-tuong-sieu-trang-em-trung-thu.html

 

 

 

 

Xem thêm

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

  Có người bảo Chúa Thánh Thần là Ngôi Vị hay bị quên. Người ta …