Home / Chia Sẻ / Thơ: Thương Xót

Thơ: Thương Xót

Ít nói, ít nghe, ít phiền não

Càng xoi, càng xét, càng xuyến xao

Biết khóc, biết cười, biết đồng cảm (*)

Là thương, là xót, là thương yêu

TRM THIÊN THU

(*) Rm 12:5

 

TR LC

Con như một đứa trẻ thơ

Ham chơi nên lạc lối về, Chúa ơi!

Mê theo hào nhoáng cuộc đời

Bất ngờ nắng nhạt, chiều rơi cuối ngày

Hoảng hồn khóc thét, loay hoay

Chân run, gối khuỵu, nơi này là đâu?

Bất ngờ như giấc chiêm bao

Chúa nâng con dậy, thương yêu ẵm bồng

Nụ cười khả ái vô cùng

Bảo rằng đừng dại theo đường trần gian

Đường trần đâu có bình an

Nhà Cha mới chính là Nguồn Sống Vui

Chúa thương tha tội ham chơi

Tạ ơn Ngài đã sáng soi đường về

KHUÔN vàng thước ngọc trao cho

MT Ngài đẹp nét nhân từ vô biên

XÓT lòng con kịp ăn năn

THƯƠNG con, Chúa lại yêu hơn xưa nhiều

TRM THIÊN THU

Chiu Saigon, 11-12-2015

 

TÔI ƠI !

Anh em lãnh nhn Thánh Thn

Đ ri thành nhng chng nhân ca Thy (1)

Được như thế tuyệt vời thay!

Nhưng tôi đã thực hiện hay chần chừ?

Chuyện là thật chứ không đùa

Tai nghe mà lại bỏ qua, bất cần

Nói thì hay, chẳng chịu làm

Giả hình đích thực, sao còn biện minh?

Những lời Kinh Thánh rành rành

Đừng mong biện hộ cho mình, tôi ơi!

Tht là khn nn cho tôi

Nếu không rao ging nhng li Phúc Âm (2)

TRM THIÊN THU

(1) Cv 1:8. (2) 1 Cr 9:16.

 

MĂM MĂM

“Măm măm”, ăn nhé, Con yêu

Gia cảnh mình nghèo, nhưng Chúa xót thương

Đồ ăn đạm bạc, bình thường

Hồng Ân Đức Chúa miên trường, chẳng lo!

“Măm măm”, ăn nhé, Giêsu

Mau ăn, chóng lớn, Mẹ Cha an lòng

Ngày đêm nhân loại chờ mong

Được Con cứu độ thoát vòng trầm luân

TRM THIÊN THU

Mùa Vng 2015

 

 

 

Xem thêm

VIRGIN MARY

Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về …