Home / Chia Sẻ / THƠ: THIÊN SỨ VĨ ĐẠI

THƠ: THIÊN SỨ VĨ ĐẠI

 

(Mng ngày tuyên thánh M Teresa, 4-9-2016)

 

Teresa Calcutta

Yêu người, mến Chúa thiết tha một đời

Tình yêu vĩ đại tuyệt vời

Không hề tính toán, chẳng lời so đo

Yêu thương như Đức Kitô

Cứu ai nhỏ bé, sớm khuya đỡ đần

Xót thương trọn vẹn tâm can

Tận tình phục vụ, quên thân vì đời

Thước đo mến Chúa: yêu người

Luật yêu Chúa dạy rạch ròi xưa nay

Nếu chưa giúp đỡ được ai

Thì đừng lườm nguýt, chê bai, cằn nhằn

Đừng mai mỉa, chớ giận hờn

Đừng khinh miệt, chớ gian tham, lọc lừa (*)

Xin Thiên Sứ của Giêsu

Teresa Calcutta nhân hiền

Cầu thay nguyện giúp chúng nhân

Biết luôn chân thật mở tim yêu người

TRM THIÊN THU

(*) Xem 1 Cr 13:1-13

Trực tiếp Lễ Tuyên Thánh Mẹ Teresa Calcutta :

http://saltandlighttv.org/specialcoverage/mother-teresa

 

THƠ: KINH HIU

Lặng ngồi nhớ Mẹ mùa Vu Lan

Chợt thấy cô đơn với bất an

Con thắp nén nhang bay khói hiếu

Trời mưa triệu hạt khuấy tâm can

Con đây, Mẹ đó: Đôi nơi cách

Con khóc, Mẹ cười: Một khoảng gần

Nguyện Chúa xót thương và đại lượng

Trao ban cho Mẹ Phúc Bình An

TRM THIÊN THU

Vu Lan – 2016

 

ĐI NGÔI

 

Trên trời cao, những ngôi sao lấp lánh

Mà đôi khi cũng có lúc đổi ngôi

Có những thứ tưởng là bền vững hoài

Nhưng bất chợt hoàn toàn thay đổi hết!

 

Hôm nay sống và ngày mai sẽ chết

Đó chính là quy luật của muôn đời

Cố kéo dài cũng hữu hạn mà thôi

Trong thân nhân có mấy ai còn nhớ?

 

Bao tài sản, danh vọng và quyền thế

Rồi có ngày ai cũng hóa trắng tay

Có khôn khéo, giỏi giang hoặc có tài

Cũng có lúc hóa ngu và hóa dại

 

Cây càng cao, gió càng rung dữ dội

Chẳng có gì bền vững với thiên nhiên

Khi Thiên Chúa ra tay đầy uy quyền

Kẻ kiêu ngạo sẽ không kịp sám hối

 

Bao tội nhân đã nên thánh vĩ đại

Bởi biết tin vào Lòng Chúa Xót Thương

Người giàu có đành thui thủi về không (1)

Kẻ đứng đầu phải ê chề xuống chót (2)

TRM THIÊN THU

(1) Lc 1:53

(2) Lc 13:30

 

 

Xem thêm

Chữ TÍN

Chữ TÍN

Chữ Tín trong Việt ngữ chỉ ba mẫu tự nhưng ý nghĩa “đồ sộ” và …