Home / Chia Sẻ / THƠ: THÁNH THẦN THIÊN CHÚA

THƠ: THÁNH THẦN THIÊN CHÚA

 

Chúa Thánh Linh chính là Đấng Sáng Tạo

Đấng Bảo Trợ, An Ủi và Canh Tân

Là Thần Khí, là Đấng ban Bình An

Thần Công Lý luôn bảo vệ Chân Lý

 

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần Thiên Chúa!

Ban KHÔN NGOAN giúp phân biệt đúng – sai

Giúp HIỂU BIẾT các Giới Răn rạch ròi

Giúp LO LIỆU để giải quyết cuộc sống

 

Xin ban ơn SỨC MẠNH để anh dũng

Quyết vượt qua mọi khó nguy cuộc đời

Và chu toàn các bổn phận hằng ngày

Con chỉ mong sống vuông tròn Thánh Ý

 

Xin mở lòng và khơi nguồn trí tuệ

Giúp THÔNG MINH để biết Ý Chúa Trời

Trong gian truân, đau khổ hoặc mừng vui

Biết chấp nhận, không thở than, so sánh

 

Xin giúp con sống ĐẠO ĐỨC, chân chính

Luôn yêu mến, tín thác Chúa nhân từ

Đồng thời biết nâng đỡ và sẻ chia

Giúp tha nhân trong tất cả hoàn cảnh

 

Xin giúp con KÍNH SỢ CHÚA chí thánh

Dẫu vui buồn con vẩn tôn thờ Ngài

Luôn kính trọng quyền năng Chúa đêm ngày

Tránh mọi điều làm mất lòng Thiên Chúa

 

Lạy Ngôi Ba, xin xót thương che chở

Và nâng đỡ trên mọi bước đường đời

Vì con đây yếu đuối và hèn mọn lắm thôi

Không có Ngài, con chẳng làm gì được!

 

Xin Nước Thiêng gội hồn con được mát

Xin Lửa Thiêng thiêu đốt cuộc đời con

Xin Gió Thiêng thổi con trên đường trần

Và biến con nên khí cụ của Chúa

TRM THIÊN THU

L Hin Xung – 2016

 

YÊU TRI

Chúa bay thẳng tới Cõi Trời

Là Cõi Đời Đời con phải hướng lên

Điều con không được phép quên

Mến yêu những sự ở trên Cõi Trời (*)

Xin thương hướng dẫn, Chúa ơi!

Để con hướng thượng giữa đời trần gian

Mẹ ơi! Xin dẫn dắt con

Đến gần Thiên Chúa chí nhân, chí lành

TRM THIÊN THU

L Thăng Thiên, Ngày Truyn Thông 2016

(*) Xin cho con biết ái m nhng s trên tri [ngm th hai, Mu Nhim Mai Côi Mùa Mng].

 

M LÀ TT C

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau (1)

Mẹ là khúc hát ca dao

Ru con ngủ giữa chiêm bao tuyệt vời

Mẹ thay thế được mọi người

Chẳng ai thay Mẹ trên đời được đâu (2)

Mẹ là nước mát ngọt ngào

Khi con phải chịu nỗi đau kiếp người

Mẹ là những tiếng vui cười

Khi con buồn bã giữa trời cô đơn

Mẹ là nắng ấm tươi hồng

Khi con giá lạnh cuối đường trần gian

Mẹ là nguồn sự ủi an

Khi con thất vọng, tâm can rã rời

Mẹ là cơn gió khắp nơi

Đưa diều con vút lên trời cao xanh

Mẹ là sóng vỗ bồng bềnh

Khi thuyền con cứ chòng chành ngoài khơi

Mẹ là tất cả, Mẹ ơi!

Nếu không có Mẹ, con hoài gieo neo

TRM THIÊN THU

Ngày Hin Mu, 8-5-2016

(1) Ca dao Vit Nam.

(2) M là người có th thay thế mi người, nhưng không ai có th thay thế M [Gaspard Mermillot].

 

THĂM LÀ THƯƠNG

Hôm nay rồng đến nhà tôm

​Thật là hạnh phúc, chị em trùng phùng​

​Đường​ xa chắc mệt vô cùng

​Vào đây nghỉ mệt làm chung trà lài

Bây giờ đang lúc mang thai

Thai Nhi là chính Ngôi Ngai​ Chúa Trời

​Em nè, con chị cũng vui

Nó đang mừng nhảy quá trời nè em

Chị em tâm sự hàn huyên

Quan tâm chăm sóc ân cần với nhau

Quý thay tình nghĩa dạt dào

Chan hòa nghĩa cử thương yêu chân thành

Thăm nhau là sống nghĩa tình

Là biết thực hành Lòng Chúa Xót Thương

Xin cho con sống thật lòng

Yêu người, mến Chúa dọc đường trần gian

TRẦM THIÊN THU

Tháng Năm – 2016

 

GIÓ

[Niệm khúc Ga 3:8]

Gió thổi đâu thì thổi

Ai ngăn cản được đâu

Gió thổi thấp hay cao

Chẳng ai nhìn thấy gió

Gió ở đây hay đó

Là nghe tiếng gió thôi

Gió ở khắp mọi nơi

Chẳng biết từ đâu đến

Gió mãi mãi nguyên vẹn

Cắt mà chẳng đứt đâu

Càng chia sẻ càng nhiều

Gió không hề giảm bớt

Gió không màu, không sắc

Không biến đổi bao giờ

Gió không mùi vị gì

Nhưng đủ các hương vị

Gió chính là Thần Khí

Của Thiên Chúa toàn năng

Làm dịu cơn oi nồng

Khi cuộc đời oi ả

Nhân trần rất cần gió

Nhưng gió sạch, gió lành

Gió ô nhiễm, hôi tanh

Con người càng thêm khổ

Thuyền đời con thiếu gió

Chẳng biết trôi về đâu

Xin Thần khí tối cao

Dẫn đi đúng hướng gió

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa

Xin thổi mát cõi trần

Thổi bay lòng tà gian

Điều khuất tất, dối trá

TRẦM THIÊN THU

Lễ Ngũ Tuần – 2016

 

KINH HÈ

[Tín khúc Gióp 2:1-10]

Khi Satan muốn làm hại Thánh Gióp

Nó xin Chúa chứ không dám tự quyền

Chúa cho phép vì biết Gióp vững tin

Chẳng có ai trên đời này bằng Gióp

Một con người chịu đựng và chân thật

Sống ngay thẳng và giữ luật vẹn toàn

Kính sợ Chúa, lánh xa điều ác gian

Nhưng Satan phải TÔN TRỌNG MẠNG SỐNG!

 

Gióp là người có đức tin sống động

Giữa đống tro, gãi ghẻ bằng mảnh sành

Vợ ông bảo: “Còn kiên vng tín thành

Khi ông phi kh tn cùng nh thế?

Này ông chng, hãy nguyn ra Thiên Chúa

Sng làm chi, c chết quách cho ri!

Nhưng ông Gióp vẫn nhẹ nhàng đáp lời:

“Sao li nói như m điên, bà xã?

Mình đón nhn điu lành t Thiên Chúa

Còn điu d, li không đón nhn sao?”

Trong gian khổ, đức tin vẫn chẳng nao

Gióp cẩn ngôn, không nói lời tội lỗi!

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thưng từ ái

Con khốn cùng ở tận đáy âm ty

Ngài đã thương kéo lên và đưa về

Dù con tưởng đời con thết là hết! (*)

 

Con hèn hạ, con không bằng Thánh Gióp

Dám xin Ngài thêm sức, thêm đức tin

Đừng bỏ mặc thuyền đời con đắm chìm

Giữa bão tố là ba thù tứ phía!

TRM THIÊN THU

(*) Tv 30:4

 

LƯỠI

[Nim khúc Tv 10:7; Tv 5:10; Tv 12:4; Lc 6:36]

Lưỡi là một món ăn ngon

Ăn vô thì khoái cái mồm lắm thôi

Nhưng lưỡi cũng dở nhất đời

Chỉ ba tấc lưỡi giết người không gươm

Lưỡi cùng với miệng, với mồm

Buông lời độc ác, phun nguồn chua ngoa

Lưỡi toàn nói chuyện gian tà

Mưu thâm chước độc lọc lừa người ta

Cửa họng chúng tựa nấm mồ

Khéo đưa khéo đẩy phỉnh phờ thế nhân

Môi cong cớn chuyện ác gian

Ăn không, nói có, vu oan cho người

Hại người như một thú vui

Chuyên nghề buôn chuyện khắp nơi, mọi miền

Ước gì Chúa xẻo môi liền

Cắt lưỡi, cắt mồm của kẻ ba hoa

Khốn thay miệng lưỡi gian tà

Quên Lời Chúa dạy: Nhân từ không ngơi!

Chớ mà ngậm máu phun người

Miệng mình bẩn trước, ôi thôi, ngu khờ! (*)

Cũng ngon cũng dở thôi mà

Thứ đó chính là cái lưỡi, người ơi!

Khôn là cẩn trọng từng lời

Ngu là thích nói lả lơi, cợt đùa

Phải canh miệng lưỡi sớm khuya

Phải tra hàm thiếc kẻo mà đa ngôn

Lạy Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan

Xin canh giữ miệng lưỡi con đêm ngày!

TRM THIÊN THU

(*) Hàm huyết phún nhân, tiên ô t khu.

 

NN

Ơ kìa, ngọn nến tắt rồi

Một người từ giã cõi đời, đi xa…

Cửa đời khép lại bốn mùa

Bước qua thế giới diệu kỳ đời sau

Trăm năm mấy thuở khổ đau

Điệu buồn ru hết ca dao kiếp người

Giờ đây vì đức vâng lời

Theo lời Thiên Chúa gọi mời ra đi

Đôi tay chẳng có cái chi

Chức quyền, danh lợi,… có gì theo đâu?

Bạc vàng, vật chất, ngôi cao

Tài năng, sắc đẹp, tự kiêu,… còn gì?

Nến cao, nến thấp khác chi

Nếu không thắp sáng, vứt đi cho rồi!

Tắt đi động thái khinh người

Tắt đi ý xấu và lời chua ngoa

Tắt đi những thói lọc lừa

Tắt đi mắt liếc, môi thừa, tay gian

Tắt đi giả nghĩa giả nhân

Tắt đi ỷ thế, cậy quyền, ngông nghênh

Thắp lên ánh sáng hòa bình

Thắp lên chân lý và lòng xót thương

Thắp lên công lý suốt đường trần gian

Lạy Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần

Xin Ngài mau đến cứu dân tội tình

Cuộc đời lắm cảnh điêu linh

Xin thương cứu thoát, ban bình an luôn

TRM THIÊN THU

Đêm 10-5-2016

 

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN