Home / Chia Sẻ / THƠ: TÂM TÌNH BA NHÀ CHIÊM TINH

THƠ: TÂM TÌNH BA NHÀ CHIÊM TINH

 

Ba nhà đạo sĩ phương Đông

Tìm đến bái kiến thỏa lòng khát khao

Hài Nhi bé nhỏ làm sao!

Chính là Thiên Chúa Trời cao vô cùng

Tâm tình đón nhận thật lòng

Vượt muôn trở ngại ngàn trùng khó khăn

Tâm tình trung tin bảo rằng:

 “Hài Nhi là Chúa muôn phần kính tôn”

Chẳng tin lời nói ôn tồn

Âm mưu hại Đấng Thân còn thơ ngây

Tâm tình thờ phượng ngất ngây

Dâng lên lễ vật nói thay lời thành

Vàng là tượng trưng vương quyền

Chính Người là Đấng cầm quyền xét sinh

Nhủ hương nguyên liệu chân thành

Dùng làm phẩm vật kính dâng phụng thờ

Mộc dược là thuốc ướp vô

Xác Thánh tẩm liệm trong mồ nhật tam

Rõ ràng Linh ứng đã ban

Chính ơn mặc khải soi đàng để đi

Ba nhà đạo sĩ khắc ghi

Nghe theo “Sao lạ” mà quay trở về

Ôi! Thật, huyền nhiệm đáng mê

Ba tâm tình ấy đáng đề bảng son

Tâm tình đón nhận sắt son

Tâm tình trung tín với Con ChúaTrời

Tâm tình thờ phượng sáng ngời

Treo cao muôn thuở sáng ngời chẳng phai

Bài học ba đấng quý thay!

Xin cho con biết vâng theo mỗi ngày

Ba tâm tình ấy chẳng phai

Đón nhận, trung tín, phượng thờ

Đối với Chúa Tể là Vua đời đời./. Amen

 

05/01/2014 ( Lễ Hiển Linh A)

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

ABIDING

Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B, của Lm Minh Anh

Ở LẠI “Thầy là cây nho, các con là cành!”. “Tôi cảm thấy rất tiếc …