Home / Chia Sẻ / THƠ: SA MẠC TÂM HỒN

THƠ: SA MẠC TÂM HỒN

 

 

[Nim khúc Is 40:3-4 và Is 4:2]

 

Trong sa mạc, hãy mở đường cho Chúa

Giữa đồng hoang, hãy vạch lộ thẳng băng

Để Thiên Chúa sẽ ngự đến vinh quang

Ngài là Đấng công bình và uy dũng

 

Hãy lấp đầy tất cả mọi thung lũng

Phải bạt xuống tất cả mọi núi đồi

Nơi lồi lõm sẽ hoá đồng bằng ngay thôi

Chốn gồ ghề nên vùng đất bằng phẳng

 

Tâm hồn con là sa mặc hoang vắng

Con cố gắng sửa thẳng mọi con đường

Cả hai bên trồng những đóa yêu thương

Xin Thiên Vương sa giá và kinh lý

 

Mọi thung lũng con lấp đầy mọi chỗ

Dẫu ổ gà con cũng cố lấp luôn

Mọi khoảng cách con mong hóa thành gần

Lấn cấn gì con xin san bằng hết

 

Tâm hồn con vẫn mãi là sa mạc

Chỉ có cát, nắng và gió mà thôi

Bao tội lỗi khiến con cằn cỗi rồi

Xin Thiên Chúa giải khát bằng Ân Sủng

 

Mưa-Giêsu, xin Trời cao đổ xuống

Làm màu mỡ thửa-ruộng-cuộc-đời-con

Để Chồi Non Đức Chúa sẽ mọc lên

Cây Giáng Sinh trổ sum suê lộc biếc

TRM THIÊN THU

Mùa Vng 2016

 

ĐÓA VÔ NHIM

 

Trong đầm lầy đẹp nhất Sen

Trắng trong chẳng chút lấm lem mùi bùn

Giữa đời tội lỗi ngập tràn

Maria chẳng một lần tội vương

Đóa Vô Nhiễm đẹp vô thường

Tuyệt vời Hồng Phúc xin vâng trọn đời

Giúp con miễn nhiễm, mẹ ơi!

Ba thù vây bủa, bồi hồi lắng lo

Mình ên chống chọi – nguy to!

Cầu xin Thánh Mẫu chở che con hoài

Hoa đời tơi tả đọa đày

Gió ma, bão quỷ đêm ngày thổi luôn

Thuyền con lạc bến trần gian

Xin Sao Mai Mẹ ngày đêm dẫn đường

TRM THIÊN THU

L M Vô Nhim 2016

 

CA DAO M

Maria đóa Thiên Hương

Hồng Ân Vô Nhiễm khác thường Chúa trao

Hân hoan mừng kính Mẹ Yêu

Cầu thay nguyện giúp sớm chiều, Mẹ ơi!

Tim con ô nhiễm tội đời

Cầu xin miễn nhiễm bằng lời “xin vâng”

Con xin ngưỡng vọng noi gương

Bám theo gót Mẹ trên đường về Quê

Ca Dao Đức Mẹ nhân từ

Con xin ngâm vịnh sớm khuya suốt đời

TRM THIÊN THU

L Đc M Vô Nhim 2016

 

TÌNH EMMANUEL

 

Giêsu – Con Đức Chúa Trời

Là Đấng Ngôi Lời mặc xác phàm nhân

Giêsu – Đấng Thánh Ngôi Con

Sinh ra giữa chốn hang chiên năm nào

Belem đêm ấy đầy sao

Mặc dù sương tuyết nặng gieo lạnh lùng

Đồng không mông quạnh mịt mùng

Không nơi trú ngụ dọc đường giữa khuya

Kẻ chê, kẻ đuổi, kẻ xua

Khổ thân cho cả Mẹ Cha quá chừng

Đêm khuya chỉ có mục đồng

Lũ chiên như cũng cảm thương người nghèo

Quỳ con trước, đứng con sau

Mục đồng kính cẩn cùng nhau lạy thờ

Trên cao thiên sứ vang ca:

“Vinh danh Thiên Chúa, an hòa nhân gian” (2)

Thiên tình Emmanuel

Tuyệt vời mầu nhiệm hồng ân Chúa Trời

Tạ ơn Ngài đến muôn đời

Đã ban Ánh Sáng – Ngôi Lời giáng sinh

Xin cho con biết chân thành

Yêu người, mến Chúa, chung tình Giêsu

TRM THIÊN THU

Kính Mng Giáng Sinh – 2016

(*) Luca 2:14.

 

Xem thêm

IDOLS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

NGẪU TƯỢNG “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. “Tội thờ …