Home / Chia Sẻ / Thơ: QUA CẦU THẬP TỰ

Thơ: QUA CẦU THẬP TỰ

 

 

 

Sông đời lờ lững xuôi dòng

Đôi bờ cách biệt xa không thể nhìn

Bên này cõi chết điêu linh

Bên kia cõi sống phúc vinh muôn đời

Dòng sông ngăn cách đôi nơi

Nhịp cầu Thập Tự nối đôi bến bờ

Đi từ bờ tội uế nhơ

Đến bờ hồng phúc, cõi mơ muôn người

Nhịp cầu Thập Tự chơi vơi

Nhưng là duy nhất nối đôi bến bờ

Chân đau, lòng khổ khi qua

Nhưng rồi sẽ thấy ước mơ tuyệt vời

Đó là Nhà Đức Chúa Trời

Trường sinh hạnh phúc muôn đời hân hoan

Tôi ơi, hãy cứ vững tâm

Qua cầu Thập Tự bình an cõi về

 

TRẦM THIÊN THU

Chiều Mùa Chay, 9-4-2014

 

Xem thêm

St. MARY MAGDALENA

Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Thánh Maria Mađalêna, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, của Lm Minh Anh

HÀNH TRÌNH TỐI MỊT “Maria!”. “Đẹp biết bao khi nghĩ rằng lần hiện ra đầu …