Home / Chia Sẻ / THƠ: NHỮNG BÀI HỌC NGỤ NGÔN

THƠ: NHỮNG BÀI HỌC NGỤ NGÔN

KiepchuotbachKIẾP CHUỘT BẠCH

Chuột Bạch chẳng ngờ thí mạng mình

Bao khoa thực nghiệm cứu sinh linh

Dầu ai hành hạ không than thở

Mặc kẻ triệt tiêu chỉ lặng thinh

Từ bỏ vâng lời đời hiến tế

Thực thi thánh ý lễ hy sinh

Tu hành tích đức thời như thế !

Phần thưởng Nước Trời hạnh phúc vinh

BaihocchuotbachBÀI  HỌC CHUỘT BẠCH

 

Chuột thí nghiệm ra đi hoàn tất

Cứu bao người bệnh tật trăm bề

Đớn đau mổ xẻ đê mê

Lặng thinh chịu chết chẳng hề kêu la

Theo thánh ý  Chúa Cha muốn thế !

Tu phải chăng hiến tế cao vời ?

Hy sinh trọn vẹn cuộc đời

Hướng về cùng đích Nước Trời mai sau

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

ChuyennguongCHUYỆN  NGƯ ÔNG

Câu chuyện Ngư Ông mãi khắc ghi

Ngày đêm vất vả lắng lo chi ?

Tranh dành của cải không ngừng nghỉ

Chiếm đoạt  tình tài cứ bước đi

Địa vi chức quyền rồi trống rỗng !

Giầu sang danh dự sẽ còn gì ?

Phí công nhắm mắt xuôi tay xuống

Nước Chúa vĩnh tồn quyết  thực thi

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

BaihocnguongBÀI  HỌC NGƯ ÔNG

Tưởng giầu sụ Ngư Ông được cá

Tranh giành nhau vật vã đáng thương

Vào hàm cá mập dọc đường

Mang về còn lại bộ xương cồng kềnh

Ôi ! thân phận lênh đênh day dứt

Kiếp phù vân chấm dứt lìa đời

Xuôi tay nhắm mắt buông lơi

Không ngoan tìm kiếm Nước Trời bền lâu.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

ChuyenngongtroiCHUYỆN  NGỖNG  TRỜI

Trú Đông đàn Ngỗng sẽ về đâu ?

Quan trọng dẫn đường vị trí đầu

Thương kẻ đơn nghèo lời đáp gọi

Giúp người bệnh tật tiếng kêu cầu

Tách rời cá thể lang thang lẻ

Quy tụ Gia-Đoàn khích lệ nhau

Lực đẩy tựa nâng mau đạt đích

Muôn đời tình nghĩa chẳng phai mầu

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

 

BaihocngongtroiBÀI HỌC NGỖNG TRỜI

Bay đội ngũ hình “ V ” đồng loạt

Phải cần con  khỏe nhất dẫn đầu

Tách rời kẻ lỡ yếu đau

Con kia đáp xuống giúp nhau theo đoàn

Người lãnh đạo được trao dẫn dắt

Đến tuổi suy ẩn giật khiêm nhường

Cộng đoàn nâng đỡ yêu thương

Đồng hành bay tới Thiên đường vinh quang

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

ChuyenhaichuechCHUYỆN HAI CHÚ ẾCH

Cả hai chú Ếch quá sa đà

Rớt giếng thật sâu khó thể ra

Ếch ruộng hò reo lời chỉ trích

Côn trùng rủa xả tiếng rên la

Bàng hoàng thất vọng thằng lăn chết

Phấn khởi tươi cười kể vượt qua

Ếch sống nhờ tai bị điếc lác

Tưởng nghe thúc đẩy “ cố lên ” mà !

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

BaihochaichuechBÀI HỌC HAI CHÚ ẾCH

Hai chú Ếch lỡ đà bị té

Rơi giếng sâu khó thể nhảy ra

Bên ngoài chỉ trích hò la

Xóm giềng nguyền rủa kêu ca điên khùng

Cậy ơn Chúa lạ lùng cứu sống

Mặc  xung quanh  gào rống bao lâu ?

Đừng mong họ giúp ta đâu !

Tập trung cầu nguyện tự mình vượt qua

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

ChuyenchuotmeoCHUYỆN CHUỘT MÈO

Tự do bay nhảy dám leo trèo

Nguy hiểm rình chờ sợ sệt theo

Bày kế bày mưu,  ôi khéo léo !

Thắng thua bỏ cuộc,  thật cheo leo !

Nặng nề chuông vác đeo vai Chuột

Bình tĩnh xích treo móc cổ Mèo  ?

Thế mạnh bạo quyền,  thôi chả dám !

Âm thầm khiêm tốn kiếp dân nghèo

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

BaihocmeochuotBÀI HỌC MÈO CHUỘT

Bao mưu kế cả đàn xào xáo

Mèo  đến đâu cảnh báo tương lai

Treo chuông  vào cổ công khai

Hội đồng hỏi ý nào ai dám làm ?

Ôi ! thế  giới tham lam bất chính

Sống dối gian dua nịnh ăn theo

Bạo quyền bạo lực rắc gieo

Âm thầm ẩn núp kiếp nghèo dân đen.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

ChuyenchoheoCHUYỆN CHÓ HEO

Cuộc chiến Chó-Heo kêu í ới !

Tiệc chờ  gia chủ đang mong đợi

Tìm tòi đố kỵ rất so đo !

Tính toán phân bì không nghĩ ngợi

Thông cảm mến yêu lúc việc chung

Ghét ghen thù oán khi quyền lợi

Tranh giành chém giết máu tuôn rơi

Hỏa ngục rất gần mau xuống tới

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

BaihocchoheoBÀI HỌC CHÓ HEO

 

Tính đố kỵ so đo ngao ngán

Ưa phân bì tính toán liên miên

Việc làm liên kết gần bên

Ghét ghen thù oán khi quyền lợi riêng

Trông cậy Đấng thiêng liêng hiếu thấu

Đừng tranh giành đổ máu tuôn trào

Yêu thương phục vụ sống sao !

Thiên Đàng được Chúa đón vào , ai ơi !

Lm. Đam Khuất Dũng sss

TĨNH TÂM  Đồi Xita 6-11-2020

Xem thêm

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các môn đệ của Ngài …