Home / Chia Sẻ / THƠ: NHỚ THẦY GIÊSU

THƠ: NHỚ THẦY GIÊSU

 

Hôm nay ngày giỗ của Thầy (1)

Tháng Tư năm ấy là ngày mồng Ba

Ba Mươi Ba tuổi, chưa già

Thế mà Thầy bị chết vì hàm oan

Tuổi Thầy là tuổi đang xoan (2)

Giỏi giang, thẳng thắn, lại còn điển trai

Thầy luôn nói thật mà thôi

Thế nên Thầy bị người đời ghét ghen

Ghét hơn tội phạm nhân gian

Rồi Thầy đành bị treo trên Thập hình

Nhớ Thầy với cả lòng thành

Ngước lên di ảnh lung linh mắt Thầy

Nhìn con như trách lời cay

Bởi vì tội lỗi ngập đầy đời con

Nhang lòng con thắp lời xin

Thầy ơi, đừng nỡ trách con gian tà

Đời con hèn yếu vân vi

Nỡ lòng con bán Thầy vì tiền thôi

Và con lại giết Thầy rồi

Hôm nay ngày giỗ, Thầy ơi! Con buồn…

Thật là khốn nạn đời con

Xin Thầy tha thứ, xót thương kiếp hèn

Từ nay cố sống tốt hơn

Để Thầy vui thấy con nên người lành

Và rồi Thầy đã phục sinh

Con mong được phúc trường sinh với Thầy

TRM THIÊN THU

(1) Tp chí Đa Cht Quc tế va thc hin cuc nghiên cu đ xác đnh ngày gi ca Chúa Giêsu. Da vào nn tng là Phúc Âm, kết hp vi các tài liu v đa cht và thiên văn hc, các nhà nghiên cu đã xác đnh: Chúa Giêsu b hành hình và trút hơi th cui cùng trên Thp Giá vào Th Sáu ngày 3 tháng 4 năm 33 sau công nguyên.

(2) Trai ba mươi tui đang xoan… (Ca dao Vit Nam).

 

QUN ĐAU

Ngày xưa Con còn nhỏ

Mẹ nâng niu ẵm bồng

Một bên Con ngoan ngủ

Một bên chiên dễ thương

 

Ngày xưa là kỷ niệm

Miền ký ức thần tiên

Bây giờ Mẹ chết lịm

Ôm Con mà Mẹ run

 

Mẹ nắm chặt đinh sắt

Đầy vết máu của Con

Bờ môi mặn nước mắt

Mẹ đau thắt cõi lòng

 

Giêsu, Con hãy ngủ

Giấc Cứu Độ nhiệm mầu

Ru thế nhân thoát khổ

Say hạnh phúc đời sau

TRM THIÊN THU

Th Sáu Tun Thánh 2016

 

TING NC

Mẹ ghìm tiếng nấc nghẹn ngào

Mà lòng tê buốt nỗi đau khôn lường

Can-vê chiều tím tang thương

Nhìn Con đau khổ nát lòng Mẹ tôi!

Ai gây oan trái tơi bời

Cho Mẹ tôi phải chơi vơi một mình?

Giêsu thân nát nhục hình

Vô tội hóa thành tử tội vì ai?

Không còn hình thể con người

Vết thương ngàn dấu tả tơi tiêu điều

Vì con mà Chúa khổ đau

Vì con mà Mẹ chịu nhiều đắng cay

Ngậm ngùi khoảng lặng chiều nay

Ăn năn sám hối tội đầy đời con

Xin thương, lạy Chúa từ nhân!

Con xin lỗi Chúa vì con gian tà

Nỡ lòng kết án Giêsu

Bởi vì ghen ghét làm cho thỏa lòng

Con xin lỗi Mẹ vô cùng

Vì con mà Mẹ nén lòng chịu đau

Can-vê tím rịm một chiều

Giờ không còn Chúa, hoang liêu cõi đời

Khốn thay tội lỗi con người

Muôn đời cảm tạ Chúa Trời xót thương!

TRM THIÊN THU

Th Sáu Tun Thánh 2016

 

CHNG NHÂN ĐAU KH

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ

Thêm đức tin, nâng đỡ Linh mục TOM

Một chứng nhân của Thiên Chúa chí nhân

Bị kẻ ác thủ tiêu vì Danh Chúa (*)

 

Nguyện xin Chúa, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ

Đấng cam chịu chết oan vì thế gian

Xin ban ơn hoán cải kẻ tà tâm

Biết ăn năn và trở về bên Chúa

 

Lạy Giêsu, Đấng-Chứng-Nhân-Đau-Khổ

Là Con Chiên chịu sát tế vì yêu

Đây Cha TOM cũng đồng phận khổ đau

Giống như Thầy Giêsu ngày xưa ấy

 

Vinh danh Chúa, Đấng xót thương, nhân ái

Cho chúng con biết Thập Giá khổ đau

Chính là khúc Ca-Dao-Sống ngọt ngào

Không sợ khổ, cứ yêu, chẳng sợ chết!

TRM THIÊN THU

(*) Lm Tom Uzhunnalil (người n Đ, tu sĩ Dòng Salesian Don Bosco) b IS x t bng cách đóng đinh như Chúa Giêsu vào Th Sáu Tun Thánh, 25-3-2016.

 

HOÀNG HÔN LY BIT

Gặp nhau trong cảnh đoạn trường

Gần nhau mà ngỡ ngàn trùng cách xa

Con đây, Mẹ đó – gần kề

Mà sao thăm thẳm mịt mù tang thương

Lệ sầu đâu phải mù sương

Thương con giữa chốn pháp trường nát thân

Mũi đinh, lưỡi giáo, ác nhân

Cắt lìa Mẫu Tử tình thâm cho đành!

Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân lành

Xin thương xót lũ bạc tình chúng con

Khổ đau ly biệt hoàng hôn

Bao giờ nhân thế ăn năn cho vừa!

TRM THIÊN THU

Gi Cu Đ 2016

 

GI TH CHÍN

Thế là mọi sự đã hoàn tất (1)

Công cuộc cứu độ đã xong

Khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng

Nguồn mạch Lòng Thương Xót lan tỏa

 

Xin thương xót nhân loại, lạy Chúa!

Xin thương xót cách riêng các tội nhân

Giúp họ can đảm bước ra khỏi chốn mê lầm

Xin Máu và Nước tẩy rửa họ!

 

Xin thương xót các linh mục và tu sĩ

Những người quảng đại hiến dâng

Nhưng đôi khi gian trần còn khiến họ vấn vương

Xin Máu và Nước tẩy rửa họ!

 

Xin thương xót người đạo đức, trung tín với Chúa

Luôn can đảm giữ vững đức tin

Xin cho người ngoại giáo và vô thần tin nhận Chúa Con

Xin Máu và Nước tẩy rửa họ!

 

Xin thương xót người ly giáo và lạc giáo, lạy Chúa!

Soi sáng cho họ thoát cõi u mê

Xin thương xót người hiền lành, khiêm nhu, và trẻ thơ

Xin Máu và Nước tẩy rửa họ!

 

Xin cho những người tôn kính Lòng Thương Xót Chúa

Được vui hưởng nguồn sống trong an bình

Xin thương xót người nguội lạnh và các đẳng nơi Luyện hình

Xin Máu và Nước tẩy rửa họ!

 

Đây là giờ thuận tiện, giờ cứu độ

Một Dimas chân thành sám hối ăn năn (2)

Lập tức được Đức Kitô cho vào Thiên Đàng

Xin Máu và Nước tẩy rửa chúng con, lạy Chúa!

TRM THIÊN THU

(1) Ga 19:30. (2) Dimas là người trm lành.

 

GI THƯƠNG XÓT

Đây là Giờ Thương Xót

Ân đỉển và Phúc lành

Xiềng xích của sự ác

Bị Chúa đập tan nát

 

Đây là Giờ Thương Xót

Con Thiên Chúa trao ban

Qua dòng Máu và Nước

Tẩy sạch tội nhân gian

 

Tình huống chợt đảo ngược

Những kẻ cười hả hê

Phải run sợ, bật khóc

Chân nhận: “Chúa đây mà!” (1)

 

Đây Hồng Ân Thương Xót

Người lãnh nhận đầu tiên

Là tướng cướp Đi-mát (2)

Nhờ thành thật ăn năn

 

Đây Biển Tình Thương Xót

Sám hối, đừng cứng lòng!

Hãy dìm mình tắm mát

Bằng Máu Đỏ, Nước Trong

 

Đây là Giờ Thương Xót

Giờ Vượt Qua nhiệm mầu

Can đảm qua Ngưỡng Chết

Vào Cửa Sống muôn sau

TRM THIÊN THU

Th Sáu Tun Thánh, gi th chín, 25-3-2016

 

ĐƯỜNG TÌNH GIÊSU

Con đường mà Chúa đi qua

Chông gai, sỏi đá, quanh co, gập ghềnh

Trĩu vai nặng ách thập hình

Xác thân rời rã, chông chênh té nhào

Đường Tình thăm thẳm lao đao

Cô đơn riêng một cõi chiều hoang vu

Đường Tình loang máu đỏ hoe

Một mình vò võ Can-vê độc hành

Người thân như bóng với hình

Cũng đành chạy trốn, ghét khinh, nhạo cười

Nhân tình, thế thái, Chúa ơi!

Vô ân, bạc nghĩa, sự đời chua ngoa

Lạy Thầy chí thánh Giêsu

Giúp con chấp nhận cho vừa Ý Cha

TRM THIÊN THU

Chiu Th Sáu Tun Thánh 2016

 

CUC L S SNG

Nào đến đây cùng chuẩn bị cuộc lễ

Đừng mang vẻ u buồn của Mùa Chay

Thánh nhân buồn là tầm thường, không hay

Vậy, chuẩn bị sống kỷ niệm Sống Lại

Đừng khép mình, rồi khép cả lòng đấy

Trang điểm xác để mở rộng tâm hồn

Gần với mình để gần với tha nhân

Mùa Chay về, đâu phải mùa sầu khóc

Mùa chuẩn bị tâm hồn và thân xác

Để cùng sống Đại Mầu Nhiệm Đức Tin:

Chiến thắng của Sự Sống trên Tử thần

Chúa Giêsu chết vào buổi chiều vàng

Nhưng Ngài đã sống lại vào buổi sáng

Ngài là Thầy của những người đang sống

Ngài mở ra một lối bước, con đường

Nào đến đây, ta cùng nhau lên đường

Hãy chuẩn bị cho Cuộc Lễ Sự Sống

ROBERT RIBER

TRM THIÊN THU (Vit thi hóa)

 

KHONG BUN SÁNG RC NIM TIN

Can-vê một khoảng u buồn

Thế nhưng lại sáng một nguồn đức tin

Chúa chịu khổ, chết vì tình

Khơi nguồn hy vọng phục sinh rạng ngời

Đức tin lặng lẽ giữa đời

Nhưng mạnh mẽ, chẳng chơi vơi mơ hồ

Khoảng buồn lặng Đỉnh Can-vê

Lung linh ánh sáng, chan hòa niềm tin

TRM THIÊN THU

Chiu Can-vê, 25-3-2016

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …