Home / Chia Sẻ / THƠ: NHIỆM MẦU MÂN CÔI

THƠ: NHIỆM MẦU MÂN CÔI

                   

          Chuỗi kinh Mân Côi, nhiệm mầu thay!

          Trí lòng con ngây ngất đắm say

          Suy ngẫm hành trình Chúa Cứu Thế

          Cùng những bước song hành của Mẹ.

 

                   Chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi hoa hồng

                   Dạt dào ân sủng tỏa thơm nồng

                   Cho con hứng nhận bao ơn ích

                   Dõi trông lên Mẹ làm cùng đích.

 

          Chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi cậy trông

          Tháng ngày xuôi ngược dẫu long đong

           Mẹ chở che con qua nghịch cảnh

          Sóng đời cuồn cuộn rồi im ắng.

 

                   Chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi vinh quang

                   Thiên đàng rực rỡ chốn cao sang

                   Thanh thoát hồn con phút lâm tử

                   Có Mẹ bên con, con bên Mẹ.

 

          Chuỗi kinh Mân Côi nhiệm mầu thay

Gioan Long Vân

GX Nhân Hòa

                                                                    

         

 

Xem thêm

3-5-2024 7-18-10 PM

Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh 04/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN