Home / Chia Sẻ / THƠ: NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

THƠ: NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

 

(t 8-12-2015 ti 20-11-2016)

Tháng ngày thân ái xưa

Bên Cha thật hạnh phúc

Con muốn gì cũng được

Nhưng con lại không màng

Con dứt khoát đi hoang

Cha miệt mài tìm kiếm

Đêm ngày luôn ước nguyện

Con mau về với Cha

Khốn khổ và bơ vơ

Con hết đường chọn lựa

Lầm lũi bước khốn khổ

Thất thểu về với Cha

            Tình Phụ Tử bao la

            Cha sẵn sàng tha thứ

            Giờ con mới tỉnh ngộ

            Bên Cha thật tuyệt vời

Xin cảm tạ Tình Ngài

Ôi tình thương cứu chuộc

Con vô cùng diễm phúc

Luôn được Cha xót thương

            Tình Phụ Tử vô cùng

            Con không thể hiểu hết

            Dù cho con có chết

            Cũng không thể đáp đền

Chúa Giêsu dạy khuyên:

“Hãy nhân t, thương xót

Noi gương Cha S Tht (1)

Con phải thực hiện luôn

            Xin dò xét lòng con

            Từ những dòng cảm nghĩ

            Nếu lạc đường sự dữ

            Xin dẫn con về ngay (2)

Những đau khổ hôm nay

Giúp cho con nhận thức

Ngài đã dùng roi vọt

Vì thương sửa dạy con (3)

TRM THIÊN THU

(1) Lc 6:36; (2) Tv 139:23-24; (3) Cn 13:24

 

Xem thêm

6-5-2024 5-40-11 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh 07/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN