Home / Chia Sẻ / THƠ: LUYỆN ĐỜI

THƠ: LUYỆN ĐỜI

 

(Thi hóa Hc 2:1-8)

Muốn dấn thân để phụng sự Đức Chúa

Hãy chuẩn bị mà đón chịu khổ đau

Hãy giữ lòng ngay thẳng, chớ xuyến xao

Đừng bấn loạn khi chịu đựng khốn khổ!

 

Hãy miệt mài bám chặt vào Thiên Chúa

Đến cuối đời sẽ được cất nhắc lên

Mọi chuyện đời cứ xảy đến ngày đêm

Dẫu thăng trầm, cứ chấp nhận tất cả!

 

Vàng phải được tôi luyện trong lửa đỏ

Mới biết được vàng thật hay đồng, thau

Người sáng giá phải chịu nhiều khổ đau

Đó là lò ô nhục luyện nên thánh!

 

Hãy tin Chúa, Đấng uy quyền dũng mãnh

Người sẽ luôn nâng đỡ mọi bước đời

Đường trần gian, hãy ký thác cho Người

Sống ngay thẳng và một niềm trông cậy!

 

Có Thiên Chúa, cuộc đời sẽ thoải mái

Hãy kiên tâm trông đợi Người xót thương

Đừng xa Người kẻo ngã qụy trên đường

Tin vào Người, chẳng lo mất phần thưởng!

 

Lạy Thiên Chúa, con thành tâm tin tưởng

Theo sứ giả là làn gió bốn phương

Và nô bộc là muôn ngọn lửa hồng (*)

Xin cho con được gặp Người vĩnh viễn!

TRẦM THIÊN THU

(*) Tv 104:4 – “Sứ giả Ngài: làn gió bốn phương, nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn”.

 

HỒN TÍM

 

Chiều buông nhạt nắng hoàng hôn

Mênh mang sắc tím nhuộm hồn Mùa Chay

Mơ về bên Chúa chiều nay

Hồn con thao thức, quắt quay nhớ Thầy

Tham ăn chiên lạc xa bầy

Còn đâu hạnh phúc, còn đây nỗi buồn

Lần theo cỏ dại ven đường

Thân con mệt lả tìm dòng tin yêu

Tím cô đơn, tím khổ đau

Ê chề nhục nhã giữa chiều hoang vu

Nhặt lần từng bước phiêu du

Dấu chân như lá mùa thu úa vàng

Đàn con lạc phím tình tang

Bên bờ sông vắng hoang mang cung đời

Lặng thầm cầu khấn Chúa Trời

Thứ tha tội lỗi, sáng soi lối về

Đời con tím nỗi đam mê

Hồn con tím nhớ lối xưa êm đềm

Thánh ca một thuở chưa quên

Chiều nay dấu lặng trĩu miền ăn năn

Chỉ còn Thiên Chúa từ nhân

Thứ tha khôn ví, đầy tràn xót thương

TRẦM THIÊN THU

Một Chiều và Một Đời:

https://www.youtube.com/watch?v=LocM-8iN_94

 

HOA TÍM

 

Chiều bâng khuâng, ngắm nhìn giàn hoa tím

Lòng trĩu nặng chợt cũng tím như hoa

Sầu chín mọng rơi như lá mùa Thu

Kiếp hoang đàng xin cải tà quy chánh

 

Lạy Thiên Chúa, con khát khao nên thánh

Vậy mà sao con vẫn ngã sóng soài

Bước ngả nghiêng như đứa trẻ lên hai

Biết bao giờ con mới nên khôn lớn?

 

Khoảng Mùa Chay là khoảng thời gian tím

Xin giúp con biết từ bỏ chính mình

Dứt khoát ngay, dám chết cho tội tình

Để có thể đi trọn Đường Thập Giá

 

Nhìn hoa tím con thấy dòng máu đỏ

Chảy ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Con muốn hiểu Tình Ngài để hết ngu

Và con cũng muốn điên như Con Chúa

TRẦM THIÊN THU

Mầu Nhiệm Thập Giá:

https://www.youtube.com/watch?v=oXhiEd1PmhY

 

HÓA THÂN

 

Hóa thân từ cát bụi

Mang số phận con người

Vẫn từng ngày lầm lũi

Qua bao con dốc đời

 

Hóa thân vào giai điệu

Gập ghềnh những vần thơ

Niềm vui chưa kịp nở

Nỗi buồn đã già nua

 

Hóa thân từ tội lỗi

Qua cuộc đời thăng trầm

Nước mắt vẫn rơi mãi

Khát khao tìm Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU

Trong Khi:

https://www.youtube.com/watch?v=5-C46Hanm1Y

 

Xem thêm

22-7-2024 9-06-49 AM1

MARIA MAĐALÊNA LÀ AI?

Trước tiên, chúng ta nên biết rằng Thánh Maria Mađalêna được tôn kính trong Giáo …