Home / Chia Sẻ / Thơ: Lộc Xuân

Thơ: Lộc Xuân

Mùa Xuân về đây

Tình Xuân nồng say

Lộc non xanh biếc

Mùa Xuân đầy ngày

            Tạ ơn Thiên Chúa

            Thương suốt tháng năm

            Hồng ân chan chứa

            Lộc Xuân Chúa ban

Xin thương bình an

Cho đời mừng Xuân

​​

Luôn luôn tín thác

Tình Chúa vô biên

            Xin cho Cha Mẹ

            Hưởng trọn mùa Xuân

            Gia đình vui vẻ

            Thắm nghĩa tình thân

Xin Chúa nhân từ

Ban mùa bội thu

An tâm sống đạo

Làm rạng Danh Cha

TRM THIÊN THU

 

VUÔNG TRÒN

Bánh Giầy hình dáng tròn tròn

Tượng trưng Trời của phàm nhân ở đời

Bánh Chưng vuông góc hẳn hoi

Hình Đất của người sinh sống đó, đây

Âm, Dương hòa quyện tháng ngày

Thân xác miệt mài chở nặng hồn thiêng

Gian nan từ Đất truân chuyên

Tìm về Trời sống trong miền Vĩnh Xuân

Hình vuông lồng giữa hình tròn

Tết vui hạnh phúc nhờ ơn Chúa Trời

TRM THIÊN THU

 

XUÂN

Xuân như một khúc ca dao

Mà sao tựa giấc chiêm bao đời người

Xuân này còn được vui cười

Tết sau biết có còn lời chúc Xuân?

Bốn mùa Chúa đổ Hồng ân

Quan phòng tiền định dẫu buồn hay vui

Tết về chưa hết ngậm ngùi

Xuân sang chưa sạch hết mùi khổ đau

Tết đời là ráng quên sầu

Chờ mong Xuân mới ngọt ngào Thiên Cung

TRM THIÊN THU

Bính Thân – 2016

 

CA DAO HÔN NHÂN

Tình yêu vẫn đẹp như xưa

Nồng nàn bồi đắp phù sa nghĩa tình

Ngày nào hai đứa chúng mình

Nhìn nhau bẽn lẽn, nụ tình ấp e

Bây giờ tuổi tác già nua

Tình yêu vẫn trẻ như xưa ngày đầu

Bên nhau hạnh phúc tự hào

Hôn nhân là khúc ca dao trọn đời

Sự gì Chúa kết hợp rồi

Thắm thiết suốt đời, không thể phân ly

TRM THIÊN THU

 

KIP XUÂN

Gia tài cuộc đời con

Chỉ là những tháng năm vô vọng

Những bước đời lóng ngóng

Chợt nhớ và chợt quên

Bất chợt con “chạm” vào mùa Xuân

Khi ban mai vừa thức giấc

Cây Mai đầu ngõ nở vàng rực

Người ta xôn xao bảo là Tết, Chúa ơi!

Con khoan khoái hít khí trời

Xác khỏe và hồn thấm nhuần Hồng Ân Thiên Chúa

Con cúi đầu dâng lời cảm tạ

Và xin Chúa mãi cai trị kiếp-xuân-con!

TRM THIÊN THU

 

RU XUÂN

Ầu ơ… điệp khúc mùa Xuân

Từng câu thơ Lục Bát thuần Việt Nam

Ầu ơ… từng nhịp êm đềm

Ru đời nhân thế cho quên nỗi buồn

Ầu ơ… gió mát từng cơn

Ru hồn lãng tử dừng chân giang hồ

Ầu ơ… nhịp võng đong đưa

Ru em bé ngủ yên bờ hồn nhiên

Ầu ơ… đổi trắng thay đen

Nhân tình thế thái ghét ghen không còn

Ầu ơ… số phận cô đơn

Không còn thăm thẳm mắt buồn tương lai

Ầu ơ… chiếc lá vàng rơi

An tâm về cội vọng cười thiên thu

Ầu ơ… đẹp những ước mơ

Tết ủ hạt chờ đời nở lộc Xuân

Ầu ơ… Tết thắm Hồng Ân

Bao la Tình Chúa vô ngần xót thương

TRM THIÊN THU

 

XUÂN TÍM

Mùa Xuân sao lại tím màu

Không thắm như Đào, vàng rực như Mai?

Mùa Xuân về giữa mùa Chay

Xác vui ngày Tết, tâm say nguyện cầu

Nét Xuân tươi thắm dường bao

Hồn miên man tím sắc màu ăn năn

Cuộc đời bao nỗi băn khoăn

Trầm tư tóc bạc trở trăn sớm chiều

Vui Xuân tro xức trên đầu

Cho lòng lắng đọng bao điều vân vi

Trăm năm chẳng có là gì

Tháng ngày lần lượt giã từ trần gian

Tưng bừng trời đất vào Xuân

Vọng Tết vĩnh hằng hồn ngất ngây vui

Cõi lòng xao xuyến bồi hồi

Xin ơn tha thứ Chúa Trời thương ban

Cuộc đời bao chuyến lỗi lầm

Thành tâm sám hối cho Xuân trọn mùa

TRM THIÊN THU

 

GIC XUÂN

Đêm Xuân thương nhớ mơ hồ

Giấc Xuân thao thức nhạc, thơ nặng lòng

Trầm mơ một khoảng yêu thương

Yêu người, mến Chúa cho nồng nàn Xuân

Đời con một kiếp tội nhân

Tội như cát, đá,… vướng chân té nhào

Xin thương, lạy Chúa Tình Yêu

Biến con nên mới từ đau nỗi đời

Tim con nhỏ bé lắm thôi

Nhưng “tham” yêu mến, Chúa ơi, răng chừ?

Khoảng tim đầy ắp ước mơ

Mình ên khắc khoải mong vừa giấc Xuân

VIN DZU T

 

 

 

Xem thêm

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

Theo một cuộc thăm dò chiều dọc gần đây của Gallup (2006-2021), mức độ bất …