Home / Chia Sẻ / THƠ: LỄ CHÚA BA NGÔI VÀ LỄ THÁNH TÂM. LM. DKD SSS

THƠ: LỄ CHÚA BA NGÔI VÀ LỄ THÁNH TÂM. LM. DKD SSS

2020-06-04_19-14-32TAM VỊ NHẤT THỂ

Tìm kiếm Chúa Trời thúc bách tôi

Trái  tim  thổn  thức  thật  bồi  hồi

Ba  Ngôi mãi mãi cùng đồng thể

Một Chúa muôn đời chỉ một thôi

Thờ  lạy  biết  ơn  Đấng  Cứu Độ

Ngợi khen ca tụng Chúa Ba Ngôi

Tình Yêu  thông hiệp ai suy thấu !

Mầu  nhiệm  Đức Tin  tín thác rồi

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Ga 3, 16 – 18

 

2020-06-04_19-15-13CHÚA BA NGÔI

Thờ lạy Chúa Ba Ngôi Cao Cả

Sai giảng rao truyền bá sớm chiều

Giới Răn tuân giữ mọi điều

Trao ban trọn vẹn Tình Yêu rạng ngời

Lời Cha phán Đất Trời vang thấu

Đây ‘’ Con Ta yêu dấu ‘’ vĩnh hằng

Thánh Thần ngự xuống huy hoàng

Vô biên hiện hữu toàn năng đây rồi

Đồng Bản Tính Tam Ngôi Nhất Thể

Ngang bằng nhau quyền thế yêu thương

Kết liên bền vững kiên cường

Ba Ngôi hiệp nhất mẫu gương tuyệt vời

Vẽ Thánh Giá trên người dấu chứng

Khắp muôn nơi khi đứng khi ngồi

Tuyên xưng chỉ một Chúa thôi

Tôn vinh chúc tụng Ba Ngôi đời đời.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Ga 3, 16 – 18

 

 

2020-06-04_20-37-54THÁNH TÂM CHÚA

Thánh Tâm Chúa là nơi Đất hứa

Chốn Thiên đường nương tựa an toàn

Dập dồn thổn thực ngập tràn

Niềm vui hoan hỉ hối nhân trở về

Cạn kiệt sức nào hề từ khước

Không một ai chẳng được yêu thương

Trái Tim vô hạn khôn lường

Bao la tình Chúa tỏ tường thắm xinh

Đồi Thập Tự treo đinh oan khổ

Thân nát tan máu đổ thịt rơi

Tình Yêu đích thực diệu vời

Hy sinh tính mạng tình Người vượt cao

Đời theo Chúa làm sao xứng đáng !

Ấm ân tình tỏa sáng chung quanh

Tâm can đền đáp chân thành

Tinh Yêu vô tận Chúa dành cho con.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Mt 11, 26 – 30

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …