Home / Chia Sẻ / THƠ: LẦN CHUỔI ĂN NĂN

THƠ: LẦN CHUỔI ĂN NĂN

 

                               

          Lại về đây thành phố biển thênh thang

          Xếp đời mình ở một góc không gian

          Như con ốc trở về trong lớp vỏ

          Đếm từng hạt cát lần chuỗi ăn năn.

 

                   Tháng ngày qua đã phỉ sức vẫy vùng

                   Hòng chấp cánh như chim vượt đại dương

                   Đến bây giờ chợt thấy mình khờ dại

                   Vài giọt nước đã hòng lấp đầy hang.

 

          Thà như con dã tràng không biết chi

          Cả một kiếp lưu đày không nghĩ suy

          Đến lúc chết phơi mình trên bãi cát

          Để nước cuốn nào day dứt nổi gì!

 

                   Đời bây giờ như nước chảy đá mòn

                   Cũng xin làm con cá lội ngược dòng

                    Cố vượt thác ghềnh, lườn qua kẽ đá

                   Tìm đến Chốn Bình An ở Cội Nguồn.

 

          Lại về đây ngắm biển cả mênh mang

          Chợt thấy mình như thân phận thuyền nan

          Thầm nguyện xin lúc biển đời dậy sóng

          Có bàn tay Mẹ che chở, đỡ nâng.

          Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa, tháng 10 Mân Côi 2016.

 

                              ­                  

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …