Home / Chia Sẻ / THƠ : KÍNH MỪNG ĐỨC GIUSE

THƠ : KÍNH MỪNG ĐỨC GIUSE

(chúc mừng những người mang Thánh Hiệu Giuse)

Giuse công chính, kiệm lời

Vâng lệnh Chúa Trời tuyệt đối luôn luôn

Dù trái ý, dẫu nguy nan

Vẫn luôn mau mắn, quyết tuân thủ liền

Thời gian bất kể ngày đêm

Xa xôi, gian khó, không phiền hà chi

Mong gia thất thoát hiểm nguy

Vợ, Con yên ấm – thế là thỏa vui

Còn mình thầm lặng mà thôi

Khen, chê là chuyện người đời – chẳng lo!

Miễn sao Thiên Ý vẹn bề

Công trình cứu độ đẹp Mùa Hồng Ân

Trách nhiệm cao cả nhận phần

Chăm lo Thánh Thất, bảo toàn Vợ, Con

Vợ, Con – báu vật vô ngần

Chúa trao phải cố giữ gìn sớm khuya

Tấm gương ngời sáng Giuse

Lung linh phản chiếu bốn mùa không ngơi

Tôn Nhan Thương Xót Chúa Trời

Nhân từ, khả ái, đời đời thiết tha

Nguyện xin Đức Thánh Giuse

Dẫn đường Giáo Hội đến Bờ Bình An

TRẦM THIÊN THU

Lễ Đức Thánh Giuse, 19-3-2016

 

CHỜ

Bóng đêm phủ kín Vườn Dầu

Âm u trĩu nặng niềm đau vô bờ

Thập hình lặng lẽ đang chờ

Nỗi đau báo trước cho vừa đời con

Đường đi thăm thẳm cô đơn

Người ta mai mỉa, thù hằn, khinh chê

Nỗi đời oan ức lê thê

Phận cây muốn lặng, gió kia chẳng ngừng

Chúa ơi, chén đắng vô chừng

Một mình con phải tự nâng uống vào

Đắng cay tím tái niềm đau

Không ai chia sẻ chút nào, Chúa ơi!

Con đây run sợ lắm rồi

Cầu Ngài giúp để trọn lời “xin vâng”

Họa vô đơn chí – lẽ thường

Con chờ đón nhận trọn lòng tin yêu

Thân con sâu bọ lao đao

Xin đừng bỏ mặc con đau riêng mình

Chông chênh một chuyến thập hình

Con sẽ an bình có Chúa cùng đi

TRẦM THIÊN THU

Chuẩn bị Tuần Thánh – 2016

 

KHÔNG

Irumpen – Giám mục “lạ” (*)

Một vị chủ-chăn-đa-không

Một chứng nhân sống của Chúa

Thật tuyệt vời sự khác thường!

 

Đến đâu KHÔNG hề báo trước

Trò chuyện thân mật mọi người

KHÔNG cho linh đình đón tiếp

Bởi vì chỉ là trò cười!

 

KHÔNG muốn nhận sự biệt đãi

Bề ngoài hào nhoáng vinh quang

Đón rước rầm rộ như vậy

Không là chứng nhân Tin Mừng

 

Mỗi ngày dành ra ba tiếng

Đón tiếp mọi người bất kỳ

KHÔNG cần phải theo lịch hẹn

Ngài KHÔNG bao giờ nghỉ trưa

 

Ngài KHÔNG hề đi xuất ngoại

Để tìm viện trợ, quyên tiền

Luôn dùng trang phục giản dị

Hết mình sống vì tha nhân

 

Nhà ở sơ sài, bé nhỏ

Sống đúng với lời truyền rao

Quyền bính là để phục vụ

Chúa dạy thì phải vâng theo

 

Đẹp thay cuộc đời mục tử

Noi gương Sư Phụ Giêsu

Cả đời Thầy sống nghèo khó

Sao sống ung dung, hỡi trò?

TRM THIÊN THU

Saigon, 18-3-2016

(*) Đc c GM Irumpen, GP Palakkad (n Đ), các “đim son ca ngài được k li trong cun “Authority: Its Use and Abuse” (S Dng và Lm Dng Quyn Bính), sách ca LM C.P. Varkey (NXB The Bombay Saint Paul Society, 1999).

 

HÈN MỌN

Tháng ngày chật chội ưu sầu

Chúa ơi, con biết làm sao bây giờ?

Cô đơn nhạc, quạnh hiu thơ

Bước đời luân lạc bốn mùa vô duyên

Bỗng dưng con ngước nhìn lên

Chúa trên Thập Giá cô đơn hơn nhiều

Trước sau chẳng thấy ai đâu

Phải chăng Thầy KHÁT tình yêu sao Thầy?

Xin cho con biết từng ngày

Âm thầm chịu đựng đắng cay bằng lòng

Dẫu hèn mọn lễ vật dâng

Nhưng thật tấm lòng con muốn vì yêu

VIỄN ĐÔNG

 

KHỔ

Hãy ca hát dù khổ

Đừng khổ mà hóa khờ (1)

Khổ đâu phải sự dữ

Mà là nhạc, là thơ

 

Chúa te tua, tơi tả

Ai cũng ngỡ là thua

Nhưng khổ hình Thập Giá

Lại đưa tới Bến Mơ

 

Mô-sê treo con rắn

Là biểu tượng Giêsu

Ai nhìn lên sẽ sống

Sống dồi dào thiên thu (2)

 

Ngài đến để cứu độ

Không muốn ai khổ sầu

Ai tin vào Con Chúa

Sẽ chẳng phải chết đâu (3)

 

Cuộc đời bao gian khổ

Suốt cả ngày cả đêm

Xin giúp con theo Chúa

Theo sát từng bước chân

 

Giọt Máu Ngài thắm đỏ       

Đẹp sắc màu xót thương

Xin giúp con như Chúa

Máu cũng đỏ yêu thương

 

Con ước muốn ca hát

Trong đau khổ miên man

Con không muốn hèn nhát

Khổ mà khờ tâm can

KHA ĐÔNG ANH

(1) Hai cách đánh vần chữ KHỔ của Việt ngữ: [a] Ca hát ô khô hỏi khổ, và [b] Khờ ô khô hỏi khổ.

(2) Ga 3:13-15. (3) Ga 3:16-17.

 

 

Xem thêm

5-5-2024 6-38-11 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh 06/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN