Home / Chia Sẻ / THƠ: KINH MÂN CÔI15 ƠN LÀNH, Lm Đam Khuất Dũng sss

THƠ: KINH MÂN CÔI15 ƠN LÀNH, Lm Đam Khuất Dũng sss

 

KinhManCoi15OnLanhKINH MÂN CÔI 15 ƠN LÀNH

Mười Năm Phúc Mân Côi Mẹ hứa

Nhận đăc ân chan chứa dồi dào

Diệt trừ tội ác tiêu hao

Tâm thân nhân đức vươn cao bất ngờ

Giải thoát chết rủi ro lớn nhất

Rỗi linh hồn chẳng mất hư tan

Chịu ơn Các Phép bình an

Muôn đời gia nghiệp làm phần Đất riêng

Thoát luyện tội ai siêng Chuỗi Hạt

Thưởng vinh quang nhiều thật hồng ân

Điều gì khấn nguyện Mẹ ban

Đỡ nâng phù trợ gian truân dãi dầu

Mẹ Thiên Quốc cầu bầu toàn thắng

Giờ lâm chung Mẹ chẳng buông rơi

Làm Em Con Mẹ Ngôi Lời

Tiền định đạt đến cõi trời cao quang.

Lm.Đam Khuất Dũng sss

SN : Lễ Đức Mẹ Mân Côi  Lc 1, 26 – 38

( 15 ơn Mẹ hứa với Chân Phước Alanô )

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …