Home / Chia Sẻ / THƠ: KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 2016

THƠ: KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 2016

 

Tháng Mười về lời nhắc nhớ

Hãy nguyện cầu Kinh Mân Côi

Lời nhắn nhủ gần trăm năm

Nhớ nằm lòng lời Mẹ dạy:

“Hãy siêng năng lần hạt đều”

Lòng yêu mến cứu thế gian

Khỏi lầm than trong sự dữ

Nhớ lời Mẹ từ năm xưa

Con vâng nghe, xin chạy đến

Lòng kính mến dâng lên Mẹ

Nhờ chuyển cầu lên Thiên Chúa

Nhớ khi xưa nhờ Kinh “Ấy“

Dẹp tan được bè gây rối

Cảnh tăm tối, cảnh trầm luân

Mẹ sẽ cứu ngay tức khắc

Nay bốn bề đang gây rối

Có “bửu bối” KINH MÂN CÔI

Xin hãy nhớ: Hãy lần thôi!

Đừng quên nhé, đọc nhiều lần

Kính Mừng Maria!

Danh thánh Mẹ được loan ra

Chính quỷ ma sẽ khiếp sợ

Sự chiến thắng đến tức thì

Theo lẽ đó: Kinh Mân Côi

Chính là kêu Danh thánh Mẹ

Và GIÊSU, Đấng Cứu Thế

Trong bốn bể, trong gian truân

Lời tuyên xưng thật tha thiết,

Kêu mãi miết, thật nhiệm mầu

Lời Kinh ấy: KINH MÂN CÔI ./. Amen

Tháng Mân Côi 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

 

HOA HỒNG THÁNG MƯỜI

Tháng mười về Hoa Hồng nở

Thắm rực rỡ khắp muôn nơi

Nhờ muôn lời: Ave Maria

Trong từng nhà, từng khu xóm

 

Ave Maria! Lời kinh vang thật xa

Bay lên đến chốn tầng Trời

Xuyên qua luyện ngục đến nơi gian trần

Lời Kinh huyền nhiệm ân cần

Mẹ thương truyền dạy sinh linh hưởng nhờ

Hoa Hồng nở từ tinh mơ

Và trong hôm tối vẫn chờ xòe ra

Hoa Hồng Đức Mẹ thật là

Lời kinh tha thiết muôn nhà đợi trông

Tay lần, miệng đọc vang ngân

Ôi, sao yêu lắm tay lần Mân Côi!

Kính Mừng chúc tụng Chúa Trời

Ngài thương ban tặng cho người trần gian

Hồng ân Cứu Độ chứa chan

Qua Con yêu dấu chính Người “GIÊSU”

Nhờ Thiên Sứ truyền Tin Vui

Hồng ân trọng đại cho người thế nhân

Chọn cho người Mẹ nhân lành

Maria, thật là tuyệt thay!

Kính mừng chúc tụng Mẹ ngay

Ave Maria, mỗi ngày chớ quên

Ơn phúc Mẹ nhận được hơn thần tiên

Vì chưng Quả Phúc cội miền Trời cao

GIÊSU lòng Mẹ ẵm vào

Tỏa muôn ân phúc tuyệt sao nhân trần?!

Huyền nhiệm thay, kinh Hoa Hồng

Chính nguồn ân phúc ngự trong lòng Bà

Ôi, Thánh Maria, Đức Mẹ chói lòa

Bởi lòng khiêm nhượng thật là thẳm sâu

Mẹ thương con cái van nài

Ban nhiều ân phúc chẳng sai chút nào

Hoa Hồng ta cứ tụng hoài

Lòng Mẹ ái tuất  lẽ nào làm ngơ

Ôi, lạy Mẹ xin hãy nhớ:

Lời chào thiên sứ “TIN VUI” thuở nào

Hoa Hồng vang vọng làm sao!

Xin trao cho Mẹ trọn đời “nâng niu”

Lời kinh vang mãi sớm chiều

Con thơ thỏ thẻ, Mẹ yêu hết lòng

Con thơ tay Mẹ ẵm bồng

GIÊSU, Anh Cả ngự trong lòng Bà

Con thơ nhỏ bé trần gian

Tay lần tràng hạt, xin Mẹ ban hòa bình./. Amen

Tháng Mân Côi 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

 

 

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN