Home / Chia Sẻ / THƠ KÍNH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

THƠ KÍNH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

 

Lộ – Đức bé nhỏ, Mẹ hiện đến

Chọn một con người cũng nhỏ bé đơn sơ

Mười bốn tuổi, dù nghèo nàn ít học

Nhưng tấm lòng em chân thật, thơ ngây

Giúp cha mẹ, em kiếm củi mỗi ngày

Mẹ nhìn thấy, ôi! Sao tuyệt vậy!

Tỏ cho em nhìn thấy “Trinh Nhan”

Ôi, Mẹ đẹp hơn muôn vàn sắc đẹp

Mẹ xác nhận ơn Vô Nhiễm Vẹn Tuyền

Mẹ thưởng ban “lòng” Giáo Hội thiêng tuyên

Tôn vinh Mẹ là: “Nữ Hoàng Trinh Khiết”

Được miễn nhiễm ngay từ khi tượng thai

Từ bấy đến nay, sau hơn một thế kỷ

Tấm lòng Mẹ từ bi không suy suyển

Muôn lớp con cái tìm đến khắc ghi

Mừng kính Mẹ với tấm lòng con thảo

Chúc ngợi Mẹ trinh khiết vẹn tuyền

Sứ điệp Mẹ là Lời Tin Mừng nhắc nhở

Mẹ ban ra để cứu giúp loài người

Một trăm năm mươi năm, Lộ – Đức xinh tươi

Ơn thiêng liêng và ơn phần xác

Có bao người vẫn đang ngây ngất!

Nhờ ơn Mẹ, họ được phúc an khang

Ôi, xin chúc ngợi Mẹ! Mẹ Thiên Đàng

Ơn thánh sủng muôn ngàn con nhớ mãi

Từ “Lòng Mẹ” Thánh Mẫu Chúa Ngôi Hai

Vẫn thương đoái loài người dương thế

Nay trước Nhan Thánh Mẹ, xin thành kính

Nhớ đến ngày “LỘ – ĐỨC“ Mẹ hiện ra

Hang đá nhỏ, khiêm tốn nhưng chói lòa

Lòng Từ Mẫu Maria thật là cao cả

Trước linh đài Mẹ, con xin khấn nguyện

Cho người nghèo, già cả, neo thân

Cho trẻ em khắp chốn xa gần

Thiếu tình thương được nhận “mầm”  bác ái

Nhất là các bệnh nhân yếu đuối

Họ mong chờ, Mẹ cứu giúp xác thân

Cùng tâm linh xin giao Mẹ trọn phần

Xuống trên họ bệnh nhân đời lữ thứ

Được thoát mọi tai ương sự dữ

Để nhận ra Lòng Thiên Chúa đỗi xót thương

Mẹ ơi, xin Mẹ luôn dẫn đường

Đến “Ánh Sáng GIÊSU” là Con Mẹ

Ôi, Lạy Mẹ chỉ có thế

Xin dâng Mẹ lời lẽ thật đơn sơ

Hầu kính nhớ ngày: Hồng Ân Lộ – Đức./. Amen

11/02/2015

P. TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Xem thêm

Chualentroi

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh- LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Chúa lên Trời, việc dưới đất kết thúc, sứ mạng mới khai mào LỄ CHÚA …