Home / Chia Sẻ / THƠ GIÁNG SINH 2014: MẦU NHIỆM NHẬP THẾ

THƠ GIÁNG SINH 2014: MẦU NHIỆM NHẬP THẾ

 

Từ trong thăm thẳm

Thiên Chúa nhiệm mầu

Ngài luôn yêu dấu

Những kẻ cậy trông

 

Sau khi Nguyên Tổ

Đã phạm lỗi răn

Thiên Chúa toan ban

Một Đấng Cứu Chuộc

 

Như “Lời giao ước”

Ngài đã  tín trung

Ban Con yêu dấu!

Tuyệt diệu vô cùng!

 

Đó là Ngôi Hai

Người đã thành thai

Trong lòng Nữ Thánh

Bởi phép Thánh Thần

 

Thiên Chúa cực nhân

Vì lòng ái tuất

Hoàn thành Nhập Thể

Xuống để sinh ra

 

Bởi lòng Đức Bà

Thật là thánh khiết

Vì yêu mãi miết

Nhân loại bất trung

 

Nay Người xuống trần

Thật là đại phúc

Ta hãy suy tôn

Tình thương Thiên Chúa

 

Trước hình máng cỏ

HÀI NHI BÉ NHỎ

Là Chúa Ngôi Hai

Huyền nhiệm thành thai

 

Hữu Hình Nhân Thế

Hình Hài nhỏ bé

Quyền phép vô biên

Hỡi kẻ kém tin

 

Sao còn hờ hững

Chẳng chịu tôn thờ

Tình cao quá đỗi!

Là “Chúa làm Người”

 

 

Hãy mau chạy tới

Kính bái tôn thờ

Thiên Chúa vẫn chờ

Phàm nhân đáp trả

 

Ôi, thật kỳ lạ!

Ôi, thật ngỡ ngàng!

Chính Đấng vinh quang

Người nay Nhập Thế

 

Ta suy chẳng nổi

Huyền nhiệm cao sang

Mầu nhiệm Nhập Thế

Bởi Chúa làm Người

 

Trên sự tốt tươi

Trên điều cao cả

Là Chúa Ngôi Hai

Người đã Giáng Sinh

 

Ôi, thật cao minh

Ôi, điều huyền nhiệm

Từ xưa giấu kín

Nay đã tỏ bày./.

25/12/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

3-5-2024 7-18-10 PM

Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh 04/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN