Home / Chia Sẻ / THƠ: ĐỆ NHẤT ĐẠI SƯ

THƠ: ĐỆ NHẤT ĐẠI SƯ

De Nhat Dai Su

 

Giêsu Đệ Nhất Đại Sư

Điều hay, lẽ phải, sớm khuya dạy người

Dạy con từ lúc ra đời

Không ngừng truyền thụ những lời khôn ngoan

Rạch ròi Bát Phúc tuyệt vời (*)

Dụ ngôn đủ loại dạy bài học yêu

Ngọt ngào nhân ái ca dao

Cuối cùng Thầy chết thương đau vì trò

Lạy Thầy, xin hãy thứ tha

Con đây bội bạc, xin chừa từ nay

TRM THIÊN THU

(*) Mt 5:1-12

 

XIN THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót!

Xin giải thoát các Đẳng chốn Luyện hình

Vì yếu đuối, vương tội lúc bình sinh

Nhưng suốt đời vẫn kính thờ Thiên Chúa

Nay đã mãn kiếp người nơi dương thế

Còn bụi trần nên áo chưa trắng tinh

Phải thanh luyện cho sạch nơi Luyện hình

Mới xứng đáng hưởng Tình Ngài muôn kiếp

Lâu hay mau cũng chịu nhiều khổ cực

Dẫu một ngày cũng ví tựa ngàn năm

Lạy Chúa Trời đại lượng và chí nhân!

Xin rửa sạch các Đẳng bằng Bửu Huyết

Của Giêsu, Con Chúa đã chịu chết

Để cứu độ những ai tin vào Ngài

TRM THIÊN THU

 

NÍU

Lạy Thầy, xin thứ tha con

Vì con, Thầy chịu u buồn, đơn côi

Giờ con đã biết tội rồi

Còn lại phần đời xin được hiến dâng

Đời thừa những khoảng bâng khuâng

Xin níu chặt áo, bước chân theo Thầy

TRM THIÊN THU

Saigon, 20-11-2015

 

TN HIN CHO M

Hoa đời con rách tả tơi

Sắc màu héo úa, chơi vơi lạc loài

Vô duyên vương lắm đọa đày

Nên con ưu uất tháng ngày, Mẹ ơi!

Con xin tận hiến cuộc đời

Dù con bất xứng mà thôi. Đáng gì!

Nguyện xin Mẹ mãi chở che

Từng giây phút, cả sớm khuya đời này

Xin cho con biết mê say

Sớm kinh, tối nguyện, miệt mài yêu thương

Noi gương Mẹ biết “xin vâng”

Vui, buồn, sướng, khổ vẫn không sờn lòng

TRM THIÊN THU

 

 

XIN M G NÚT ĐI CON

Đời con như một sợi dây

Bao là nút thắt, rối ngày rối đêm

Trở trăn suy nghĩ miên man

Gỡ hoài vẫn rối, càng thêm tơ vò

Cúi xin Mẹ gỡ dùm cho

Để con bớt những nút lo, nút buồn

Ngồi hồi hộp, đứng bồn chồn

Cầu xin Mẹ gỡ giúp con nút đời

TRM THIÊN THU

 

 

ĐIP KHÚC CH

Sáng chờ nắng đẹp soi ngày

Trưa mong một chỗ nằm dài nghỉ ngơi

Chiều chờ khô ráo mồ hôi

Tối mong thanh thản đủ vui một ngày

Cuộc đời: chuyền khổ vơi đầy

Đôi tay chai sạn, đôi vai nhọc nhằn

Tim chờ lấp khoảng cô đơn

Lòng mong thoát khỏi nợ trần lưu ly

Cuộc đời: chuyến tội vân vi

Mong chờ Đức Chúa Giêsu giáng trần

Cứu nhân loại thoát gian truân

Hưởng nguồn vĩnh phúc Thiên Đàng mai sau

Trăm năm một chuyến bể dâu

Mong chờ Thiên Chúa sớm chiều khôn nguôi

TRM THIÊN THU

 

NT NHC HNG

(Thánh Cecilia, bn mng các nhc sĩ, l ngày 22-11)

Thánh Cecilia

Ái nữ nhà quý tộc

La Mã thời đế quốc

Mê nhạc từ thiếu thời

Thánh ca là niềm vui

Luôn hăng say sáng tác

Đóng góp cho Thánh nhạc

Nhiều những bản Thánh ca

Thánh Cecilia

Lấy chồng người ngoại đạo

Giàu có nhưng gia giáo

Biết lẽ phải, điều hay

Thánh nữ thuyết phục ngay

Chồng chấp nhận theo đạo

Chồng cũng không phiền não

Cho vợ giữ đồng trinh

Thánh nữ luôn nhiệt tình

Giúp đỡ người nghèo khổ

Và người bị giam giữ

Vì theo đạo Chúa Trời

Thánh nữ vẫn tươi cười

Can đảm và cương quyết

Quân La Mã bực tức

Giết cả hai vợ chồng

Thánh nữ được vinh thăng

Là Đồng Trinh Tử Đạo

Nốt nhạc hồng kỳ diệu

Ca tụng Chúa muôn đời

            Con thành tâm dâng lời

            Xin cầu thay nguyện giúp

            Để Thánh ca con viết

            Thiên Chúa được vinh danh

TRM THIÊN THU

 

KINH VNG

Kiếp người một chuyến lữ hành

Trần gian một cõi gập ghềnh đau thương

Trời cao hỡi, hãy gieo sương

Xin mây mưa xuống đức công chính Người

Nẩy mầm cứu độ, đất ơi!

Để cho chính trực tuyệt vời vươn lên (1)

Bên lòng canh cánh niềm riêng

Khiến hồn con hóa lụy phiền tiêu hao (2)

Chạm vào mắt, lệ tuôn trào

Chạm vào lòng, cả nỗi sầu bao la (3)

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha

Giàu lòng thương xót hải hà từ nhân

Mau ban Con Chúa giáng trần

Ban ơn cứu độ bình an muôn người

TRM THIÊN THU

(1) Is 45:8. (2) Ac 3:20. (3) Hc 22:19.

 

 

 

 

Xem thêm

Chữ TÍN

Chữ TÍN

Chữ Tín trong Việt ngữ chỉ ba mẫu tự nhưng ý nghĩa “đồ sộ” và …