Home / Chia Sẻ / THƠ: CHUYỆN ĂN CHAY

THƠ: CHUYỆN ĂN CHAY

 

(Is 58:5b-7)

 

Ăn chay không là cúi rạp đầu

Như cây lau, cây sậy

Hoặc nằm trên vải thô và tro bụi

Ăn chay như thế sao gọi là ăn chay?

Ăn chay như thế làm sao đẹp lòng Chúa Trời!

Ăn chay làm sao mới được?

Cách ăn chay mà Chúa ưa thích

Là mở xiềng xích bạo tàn

Tháo gỡ trói buộc bởi gông cùm

Trả tự do cho người bị áp bức

Đập tan mọi gông cùm độc ác

Chia cơm cho người đói khổ, nghèo hèn

Rước vào nhà những người tứ cố vô thân

Ai mình trần thì mau cho áo

Ai đói ăn thì mau cho gạo

Không được ngoảnh mặt làm ngơ

Trước người thân cốt nhục trong nhà

Kể cả nhưng người dưng xa lạ!

Những lời Ngài dạy thật là thực tế

Con đọc xong mà giật thót cả người

Ăn chay đâu phải chuyện đùa vui

Xin giúp con làm vuông tròn Thánh Ý Chúa!

TRẦM THIÊN THU

 

TRO

 

Chút tro màu trắng sắc đen

Tro tàn hóa bụi, có hơn được gì?

Cao hay thấp, giỏi hay ngu

Giàu – nghèo, nam – nữ, trẻ – già,… như nhau!

Hơn nhau được chút gì đâu

Xấu, đẹp thế nào cũng hóa bụi tro

Dẫu khi vui vẫn thấy lo

Ít cười, nhiều khóc bên bờ trần gian!

Trăm năm một khoảng gian nan

Cuộc đời tím sắc phân vân bốn mùa

Diệu kỳ màu sắc tàn tro

Nhũn mềm như bột, cứng đơ thân mình

Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh

Xin thương tha thứ tội tình con vương

Đời dài càng lắm tai ương

Tội lỗi chất chồng, biết đổ đi đâu?

Nhờ Con Chúa lấy máu đào

Rửa con sạch tội từ chiều Can-vê

Đầu con xức một chút tro

Nhắc con sám hối sớm khuya suốt đời!

TRẦM THIÊN THU

Trước Cửa Mùa Chay – 2017

 

BỆNH NHÂN CẦU NGUYỆN

(Thi hóa Tv 41)

Phúc cho ai quan tâm người nghèo khổ

Ngày hoạn nạn, sẽ được Chúa cứu nguy

Chúa giữ gìn mạng sống và chở che

Được hạnh phúc, thoát khỏi tay thù địch

 

Phúc cho ai chăm nom người bệnh tật

Lúc bệnh hoạn, Người chữa cả xác, hồn

Lạy Thiên Chúa, xin thương chữa lành con

Dẫu với Ngài, con đắc tội vô kể!

 

Lũ địch thù buông những câu nguyền rủa

Nó đáng chết, tên tuổi cũng xoá nhoà

Kẻ đến thăm nhưng giả dối, chua ngoa

Rồi vội vã đi rêu rao tin xấu

 

Kẻ ghét con đều bàn tán, bêu riếu

Tưởng tượng con mắc bệnh gì gớm ghê

Rằng con đây đã bị chứng nan y

Nằm liệt giường, không thể nào dậy nổi!

 

Cả người bạn thân thiết con tin cậy

Đã thân tình cùng chia bánh sẻ cơm

Mà giờ đây đành giơ gót đạp con

Ôi, thế thái nhân tình là như thế!

 

Nhưng với Ngài, con xin thưa, lạy Chúa!

Nâng con dậy, nguyện xin Ngài xót thương

Con nhận biết Ngài thương con vô cùng

Nếu không thì kẻ thù reo đắc thắng

 

Chúa nâng đỡ, con vô tội, trắng án

Và đặt con ở mãi trước nhan Ngài

Chúc tụng Ngài là Chúa của muôn loài

Từ muôn thuở đến muôn đời, mãi mãi

TRẦM THIÊN THU

Thứ Ba “Béo” – 2017

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …