Home / Chia Sẻ / THƠ: CHUỖI NGỌC MAI CÔI

THƠ: CHUỖI NGỌC MAI CÔI

 

Cuối Thu gợi nhớ Tháng Mười

Nhắc con lần Chuỗi Mai Côi hằng ngày

Bắt đầu từ buổi sớm mai

“Kính Mừng” rôm rả mùa Vui, mùa Mừng

Rồi mùa Sáng, tiếp mùa Thương

Bốn mùa luân chuyển vô thường đời con

Maria, Mẹ từ nhân

Ngọt ngào Hiền Mẫu ân cần sớm khuya

Đời con có Mẹ sẻ chia

Vui buồn, sướng khổ, thiết tha tâm tình

Dù con tội lỗi đầy mình

Xấu hồn, xấu xác, đáng khinh thôi mà

Thế nhưng Mẹ vẫn hiền từ

Khuyên răn, hướng dẫn, nhỏ to từng lời

Đưa về chính lộ tuyệt vời

Mẹ thương xin Chúa phục hồi đời con

Thật là hạnh phúc vô ngần

Được làm con Mẹ, hồng ân cả đời

Mẹ trao Chuỗi Ngọc Mai Côi

Để làm linh khí chống loài quỷ ma

Từ nay con quyết hứa thề

Xin vâng như Mẹ, xứng là con ngoan

TRM THIÊN THU

 

 

CHUI HOA HNG

Câu kinh thức giấc tháng Mười

Lâm râm lần hạt Mai Côi: Kính mừng…

Tình yêu thắm sắc hoa hồng

Dẫu hành trình tục lụy vương tội tình

Giáo đường tràn ngập suối kinh

Tà dương ngả xuống, lung linh ánh chiều

Miên man tha thiết tin yêu

Ở gần bên Mẹ dạt dào bình an

Tháng Mười lần bước tâm hồn

Đếm từng hạt ngọc siêu phàm Mai Côi

Kính mừng Thánh Mẫu tuyệt vời

Vui-Thương-Mừng-Sáng nở tươi Hoa Hồng

TRM THIÊN THU

 

 

CHUI KINH HÒA BÌNH

Mai Côi thánh thiện lời kinh

Êm đềm nhịp điệu, ân tình chứa chan

Chuỗi kinh đậm chất bình an

Phúc Âm tóm lược ân cần niệm suy

LẠY CHA thương xót hải hà

KÍNH MỪNG Thánh Mẫu khiêm nhu suốt đời

SÁNG DANH Thiên Chúa Ba Ngôi

Hằng sinh, hằng hữu, Danh Ngài chí tôn

Xin thương thánh hóa chúng con

Lữ hành trần thế, gian nan, đọa đày

Hòa bình khao khát đêm ngày

Mai Côi từng chuỗi miệt mài kính dâng

KHA ĐÔNG ANH

 

 

CHUI MAI CÔI

Chuỗi Mai Côi

Chiếc điện thoại thông minh hiện đại

Khả dĩ liên kết mọi người hết thảy

Kẻ xa người gần, kẻ lạ người quen

Chuỗi Mai Côi

Cây tiểu liên siêu nguyên tử

Khả dĩ phá tan mọi sự dữ

Quỷ vương cũng phải thoái lui

Chuỗi Mai Côi

Sợi dây liên kết yêu thương thánh thiện

Trái tim tội lỗi cũng được thánh hiến

Giao hòa đất thấp trời cao

Chuỗi Mai Côi

Bản tổng phổ các mầu nhiệm

Lời Xin Vâng đời con cũng thể hiện

Khi Sáng, khi Vui, khi Thương, khi Mừng

VIN ĐÔNG

 

 

CHUI NGC VÀNG KINH

Mai Côi, Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

Thắm đượm thiên tình Mẫu Tử thiêng liêng

Kính mừng Vô Nhiễm Tội Nguyên

Xin thương nâng đỡ phận hèn chúng nhân

Con mong được biết “xin vâng”

Dẫu Vui hay Sáng, dẫu Mừng hay Thương

Để theo Mẹ khắp nẻo đường

Dẫu đời mưa nắng vô thường trần gian

Ở bên Mẹ sẽ bình an

Mẹ là Đường dẫn đến gần Giêsu

Điệu buồn sẽ hóa hoan ca

Tôn vinh Thiên Chúa bao la ân tình

VIN DZU T

 

 

CHUI YÊU

Bước đời lầm lũi, xót xa

Nghe lòng hiu quạnh, trầm tư sớm chiều

Hồi chuông đánh thức giấc sầu

Bồi hồi sám hối nhói đau cõi lòng

Lửa nào cháy nóng rực hồng

Đêm ngày thiêu đốt giữa vùng ăn năn

Hướng tâm khát vọng hồng ân

Sợi dây tội lỗi trói chân con này

Xin Thiên Chúa xót thương hoài

Xin Mẹ nguyện giúp cầu thay tội đồ

Đời con một chuyến đam mê

Xin dẫn con về nẻo chính, đường ngay

Tháng Mười xin Mẹ dắt tay

Dẫn con về gặp Chúa ngay tức thì

Kẻo con chết giữa đam mê

Xin thương hướng dẫn nghĩ suy từ đầu

Từng ngày từng hạt ưu sầu

Xin thương kết lại Chuỗi Yêu mặn nồng

Mai Côi – Vui, Sáng, Thương, Mừng

Đời con xin được kính dâng trọn niềm

TH MIÊN ÂN

 

ĐIU THC MAI CÔI

Mùa Thu vàng nhuộm Tháng Mười

Mưa nắng nhịp đời khắc khoải khổ đau

Phận buồn hạt bụi về đâu

Nếu không gõ nhịp ca dao Thiên Đường?

“Lạy Cha” nối nhịp “Kính Mừng”

“Sáng Danh” hòa khúc Vui, Thương sớm chiều

Sắc hồng tươi giữa cô liêu

Điệu tình yêu Sáng nâng cao cung Mừng

Nhịp khoan nhặt, nhịp vô thường

Thánh Kinh mầu nhiệm đỡ nâng kiếp người

Diệu kỳ điệu thức Mai Côi

Thâm trầm Trưởng – Thứ, tuyệt vời bình an

Xin nhờ Đức Mẹ từ nhân

Dẫn đường gặp Chúa vô ngần xót thương

TRM THIÊN THU

Đón Mùa Mai Côi, 29-9-2015

 

XIN MÃI CÓ CHÚA

Không có Chúa, cuộc đời con cô độc

Không có Chúa, lòng con cạn tình thương

Chỉ mình Ngài, con thao thức ước mong

Suốt cuộc đời, dẫu ngày mưa, tháng nắng

            Không có Chúa, cuộc đời con trống vắng

            Nặng truân chuyên, vương tội lỗi mà thôi

            Kiếp lữ hành, từng bước vẫn miệt mài

            Kiếm tìm Chúa, khát khao phụng sự Chúa

Không có Chúa, tuyệt vọng đời nhân thế

Chuỗi tháng ngày ngập tràn nỗi khổ đau

Kiếp phàm nhân khắc khoải giữa lao đao

Xin thương xót đỡ nâng bằng Tình Chúa

            Trời không nắng, cây tàn phai, héo úa

            Thiếu không khí, muôn loài sẽ chết ngay

            Thiếu Tình Chúa, đời con hóa đọa đày

            Nương nhờ Ngài, đời con nên diễm phúc

Chúa chính là nguồn vui sống đích thực

Trọn đời con ước muốn làm chứng nhân

Hạnh phúc thay được tắm Suối Hồng Ân

Chúa chính là Mùa Xuân Thánh miên viễn

TH MIÊN ÂN

Chiu mưa, 28-9-2015

TAM TNG THN

Tam vị Tổng Lãnh Thiên Thần

Ở bên Thiên Chúa ngày đêm đứng chầu

Mi-ca-e ngẩng đầu cao

Satan khiếp vía cúi đầu chạy xa

Ra-phe-en thật lạ kỳ

Chữa lành bệnh tật, ác tà phải lui

Gáp-ri-en báo tin vui

Hồng Ân Thiên Chúa ngọt bùi tâm can

Cúi xin Tam Vị Tổng Thần

Cầu thay nguyện giúp chúng nhân đêm ngày

Gian trần là chốn bùn lầy

Xin che chở khỏi đọa đày lầm than

Tạ ơn Thiên Chúa chí nhân

Ban các Tổng Thần bảo vệ chúng con

TRM THIÊN THU

Sáng pha lê, 29-9-2015

Xem thêm

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

  Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ   Việc tôn kính thánh Matthias chỉ …