Home / Chia Sẻ / THƠ: CHÚC TỤNG MẸ YÊU

THƠ: CHÚC TỤNG MẸ YÊU

 

Kính chào Mẹ Maria

Chúa ban diễm phúc ngọc ngà khiết tinh

Chúc khen Đức Mẹ đồng trinh

Xin dâng lên những tâm tình lòng con

Trái Tim Vô Nhiễm vẹn toàn

Không tì vết, thắm đượm ơn Chúa Trời

Mẹ ghi nhớ mọi chuyện đời

Chỉ suy tư, chẳng nói lời gì đâu

Gươm đâm thâu, trái tim đau

Mẹ không than thở, chịu sầu riêng thôi

Xin thương nâng đỡ, Mẹ ơi!

Cho con níu áo Mẹ hoài đời con

Giúp con chịu đựng âm thầm

Như Mẹ đã “chết” dưới chân Thập Hình

Muộn màng cất tiếng tôn vinh

Cúi xin Từ Mẫu dủ tình, Mẹ ơi!

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Khiết Tâm Đức Maria, 28-6-2014

 

Xem thêm

St. MARY MAGDALENA

Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Thánh Maria Mađalêna, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, của Lm Minh Anh

HÀNH TRÌNH TỐI MỊT “Maria!”. “Đẹp biết bao khi nghĩ rằng lần hiện ra đầu …