Home / Chia Sẻ / THƠ CHÚC MÙNG NGĂM MỚI

THƠ CHÚC MÙNG NGĂM MỚI

2020-01-25_16-01-14CHÚC XUÂN

Nắng vàng óng ánh rực bình minh

Thơm nức hoa mầu thắm lá xinh

Xuân Mới An Khang đầy vạn Đức

Phúc Lành  Lộc Thọ ngập ân Tình

Sinh tồn chuộc lỗi con hoàn thiện

Tái tạo giao hòa Chúa Thánh Linh

Hoàn vũ đồng thanh ca chúc tụng

Nguyện cầu Đất Nước mãi an bình.

2020-01-25_16-01-45XUÂN MƠ ƯỚC

Chào đón Mùa Xuân khắp tứ bề

Tạ Ơn Tình Chúa qúa đê mê

Nhịp nhàng giai điệu vui phơi phới

Rộn rã khúc ca thích phủ phê

Tết đến nguyện cầu tài lộc đến

Xuân về mong ước phước lành về

An Khang Lộc Thọ Xuân trường cửu

Đức Ái Thiên Đàng tại chốn quê.

 

 

 

 

 

2020-01-25_16-02-18MỪNG XUÂN MỚI.

Hương gió mới cỏ cây xào xạc

Gieo tình xuân mang mác khắp nơi

Trao nhau nguyện ước sáng ngời

Tương quan thắm thiết cho đời dậy men

 

Nền giáo dục lưu truyền rõ rệt

Lời chúc xuân đậm nét nhân văn

Thiêng liêng cao quý vô vàn

Đơn sơ tình nghĩa kề gần bên nhau

 

Một Năm Mới khởi đầu lời chúc

Mong  niềm vui  hạnh phúc lan tràn

Tăng thêm sức khỏe khang an

Thanh bình đất nước yên hàn nguyện xin

 

Người tín hữu đức tin rực rỡ

Chúa quan phòng nâng đỡ bảo tồn

Khó khăn cực nhọc dập dồn

Tin rằng có Chúa vẫn luôn đồng hành

 

Tình bác ái chân thành thao thức

Ngày đầu xuân nao nức đón mời

Cảm thông thương mến không ngơi

Lời cầu thấm đượm tình người chứa chan

 

Sống Đức Ái Thiên Đàng dưới thế

Hoa trường Xuân  hé nở nụ cười…

Lm. Đam Khuất Dũng sss

NGÀY GIỖ TỔ

Dịp Lễ Tết trả ơn mắc nợ

Quý Thầy Cô, Nông Thợ… gần xa

Biết ơn Tiên Tổ Mẹ Cha

Dưỡng nuôi mạch sống cho ta sinh tồn

Là giọt máu chuyển thông dào dạt

Làm bậc thang thành đạt mai này

Chiều sâu liên hệ qúy thay !

Công ơn Tiên Tổ có ngày hôm nay

Đời mục nát cho cây xanh mát

Bao nhọc nhằn héo hắt triền miên

Băn khoăn trăn trở nỗi niềm

Mồ hôi vất vả ngày đêm thăng trầm

Làm nền móng âm thầm dưới đất

Bị chôn vùi ẩn dật im hơi

Hạt mầm hiện hữu không lời

Còng lưng gánh chịu cho đời nở hoa

Con vững bước vượt qua gian khó

Kính Tổ Tiên tiến bộ liên hồi

Ngày càng phát triển sinh sôi

Nẻo đường sự sống dưỡng nuôi nhiệm mầu

Mối liên hệ chiều sâu gắn bó

Lòng biết ơn củng cố gia tăng

Gia đình hạnh phúc siêu thăng

Văn minh xã hội công bằng tình thương

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

CHÚC MỪNG NGỌC KHÁNH

Chẳng biết báo đền Phụ Mẫu đây ?

Công ơn dưỡng dục qúa cao dầy

Quặn đau nỗi khổ từng giây phút

Lo lắng sầu buồn những tháng ngày

Mưa nắng mây mù cứ vững bước

Cuồng phong bão táp không lung lay

Đức tin tỏa sáng soi con cháu

Ngọc Khánh Hôn Nhân lộc phúc thay !

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

 

Xem thêm

EXPECTING

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, NĂM B, của Lm Minh Anh

KỲ VỌNG “Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con cũng sai họ đến …