Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa nhật XVII Thường Niên- HÃY CHO HỌ ĂN, Năm B, Lm Đam Khuất Dũng sss

THƠ: Chúa nhật XVII Thường Niên- HÃY CHO HỌ ĂN, Năm B, Lm Đam Khuất Dũng sss

HÃY CHO HỌ ĂN

Haychohoan

 

 

Vài Bánh – Cá dâng trao Chúa nhận

Không ngại ngùng tính toán so đo

Lòng Thương hành động nguyên do

Ngài làm phép lạ đầy no tỏ tường

Chúa Chí Thiện Là Đường Sự Thật

Của Ăn Thiêng khao khát mỏi mòn

Dồi dào no thỏa trường tồn

Thần Lương nuôi dưỡng xác hồn thế nhân

Lời Chủ Tế Thánh Thần tác động

Thành Bánh Thiêng nguồn sống vững bền

Đây Thịt Máu Chúa trở nên

Lạ lùng phép lạ Lời Truyền thực thi

Dâng lên Chúa điều gì tất cả

Những hy sinh vất vả ngày đêm

Góp rồi lại ban tặng thêm

Chúa nhân gấp bội vượt niềm ước mơ.

SN : CN 17 TN. Ga 6, 1 – 15

HÓA BÁNH RA NHIỀU

Hoabanhranhieu

 

Khốn khổ đời đời kẻ chối từ

Lắng nghe Lời Chúa cứ chần chừ !

Tạm thời Trần Thế đâu bền bỉ !

Viên mãn Nước Trời chẳng nát hư

Của cải tích cho dâng quá ít  !

Thần Lương ban phát tặng đầy dư

Nếu không có Chúa, chi tồn tại ?

Tìm thấy nơi nào, hạnh phúc ư !

SN : CN 17 TN. Ga 6, 1 – 15

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …