Home / Chia Sẻ / THƠ- Chúa Nhật XIII Thường Niên- Năm A

THƠ- Chúa Nhật XIII Thường Niên- Năm A

DontiepChuaĐÓN TIẾP CHÚA

Thiên  Chúa  làm người đích bản thân

Đồng  hình  đồng  dạng  sát  bên  gần

Biết thương người khổ  khi trao  nhận

Trân trọng  kẻ  nghèo  lúc  phát ban

Cởi  mở  hiền  hòa  mời  Đức Chúa

Vui cười  quảng  đại  đón tha  nhân

Công  bình  bác ái  thi  hành  nhỏ

Hạnh phúc mai sau thưởng bội phần

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : CN XIII TN A.  Mt 10, 37-42

ThuongNguoiTHƯƠNG  NGƯỜI

Sống Đức Ái để nên thánh thiện

Mến yêu người thực hiện ngày ngày

Đồng hình đồng dạng là đây !

Tha nhân đích thực “ là Thầy ” khắp nơi

Người “ Bé Nhỏ ” được mời gọi đến

Chúa Kitô hiện diện hòa đồng

Sai đi liên kết hiệp thông

Trái tim mở rộng vui lòng tha nhân

Tiếp vật chất, tinh thần hơn cả

Biết cách cho ” quí hóa khách mời

Tâm thân quảng đại cao vời

Chúa nguồn sự sống đời đời trả công

Ai tha thiết khát mong rạng rỡ

Tạc  ghi vào sổ sách Nước Trời

Dẫu cho bát nước nhỏ nhoi

Trao người “ Bé Mọn ” được xem như Thầy.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : CN XIII TN A.  Mt 10, 37-42

ChungNhanCoiPhucCHỨNG NHÂN CÕI PHÚC

 

Thánh Gioan Tẩy Gỉa nghèo khó

Luyện tu thân từ bỏ sáng ngời

Ăn năn sám hối gọi mời

Rửa hồn trong sạch Nước Trời đến nơi

Để Chúa lớn trong tôi sức mạnh

Ẩn mình đi ơn thánh tràn trề

Khiêm nhu an ủi vỗ về

Đức tin thử thách nặng nề vấn vương

Mang sứ mệnh dẫn đường hoàn thiện

Đức Kitô hiện diện vui thay !

Kiếm tìm Đức Chúa đêm ngày

Tù đầy cam chịu hao gầy cậy  trông

Luôn tín thác khát mong chờ đợi

Sống đời đời hứng khởi vinh thăng

Chứng nhân cõi phúc vĩnh hằng

Tiến lên phía trước hiến dâng sớm chiều.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Lc 1, 57-66.80

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …