Home / Chia Sẻ / THƠ- Chúa Nhật XII Thường Niên

THƠ- Chúa Nhật XII Thường Niên

 

 

 

 

 

 

 

songchungnhanSỐNG CHỨNG NHÂN

Tự do theo Chúa sống thong dong

Phần thưởng Nước Trời mãi khát mong

Xử giảo, Bá đao… không nản chí

Gông cùm, xiềng xích…chẳng sờn lòng

Trung thành tự nguyện luôn tin tưởng

Phó thác vâng lời rất cậy trông

Tử đạo Tông đồ vui xứng đáng

Trường sinh bất diệt thắng tiêu vong

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN :  CN XII TN A. Mt 10, 26-30

 

 

 

 

 

 

 

 

chandungtongdoCHÂN DUNG TÔNG ĐỒ

Người can đảm vuợt qua gian khó

Nỗi cô đơn… khốn khổ dường bao !

Mang nhiều nỗi sợ lớn lao

Sợ không can đảm giảng rao Tin Mừng

“ Chân Lý thắng ” nên đừng sợ hãi

Câu châm ngôn vĩ đại khôn ngoan

Đồng hành bên Chúa bình an

Hy sinh can đảm dấn thân cao vời

Giảng Lời Chúa muôn người tỉnh thức

Lắm kẻ thù căm tức ghét ganh

Nói điều sự thật chân thành

Vây quanh thách đố đấu tranh kiên cường

Có những lúc đau thương quẫn bách

Chúa quan phòng thử thách chơi vơi

Dù cho đêm tối cuộc đời

Không quên cầu nguyện dâng lời tạ ơn.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN :  CN XII TN A. Mt 10, 26-30

 

tinhthucTỈNH THỨC

Thiên Niên Kỷ Thứ Ba nghiệt ngã

Tưởng văn minh văn hóa sáng ngời

Lao đầu giành giật kiếm lời

Đồng tình luyến ái, ăn chơi lõa lồ

Siêu lợi nhuận tham ô ngạo mạn

Đầy mưu mô thủ đoạn bóp đè…

Phá thai, ma túy, xì ke…

Giết người…Tôn giáo chia bè kéo lôi…

Sống hưởng thụ suy đồi luân lý

Lòng kiêu căng ích kỷ lạnh lùng

Bất trung bất hiếu không ngừng…

Hãy mau tỉnh thức chớ đừng thờ ơ

Rồi đại dịch bất ngờ bộc phát

Ở nhiều nơi động đất nổi lên

Chiến tranh khủng bố triền miên

Con người phá bỏ thiên nhiên tự hào…

Cuộc phán xét gây bao tang tóc

Đến ngày giờ thanh lọc không lâu

Hồn xiêu phách tán lo âu

Bình tâm đứng thẳng ngẩng đầu hiên ngang ?

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SỐNG ĐẠI ĐẠO YÊU.  Lc 21, 25 -28 ; 34-36.

Xem thêm

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

  Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ   Việc tôn kính thánh Matthias chỉ …