Home / Chia Sẻ / THƠ- Chúa Nhật XI- Bí Tích Thánh Thể

THƠ- Chúa Nhật XI- Bí Tích Thánh Thể

2020-06-14_19-06-14MÌNH MÁU CHÚA

Cứu  Thế  Ngôi  Lời  Chúa  Phục  Sinh

Khiêm nhường ẩn dật giấu thân mình

Bánh Trời huyền nhiệm  ban  ân sủng

Bàn Tiệc phép thiêng  đổ Thánh Linh

Thánh  Thể  Tình thương  Ơn Cứu Độ

Thần Lương sức sống phúc trường sinh

Sấp  mình  phủ  phục  con  ca  ngợi

Tín  thác  hiến  dâng  thật  hết  tình

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Ga 6, 51 – 58

 

 

2020-06-14_19-06-55BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 

Thánh Thể Chúa muôn đời thờ kính

Suối Nguồn thiêng chóp đỉnh tảng nền

Đồng hình đồng dạng trung kiên

Hòa tan nên một vững bền dài lâu

Lời Truyền phép nhiệm mầu biến hóa

Bánh Thần Lương no thỏa tràn trề

Hỡi ai gánh nặng trăm bề

Đến ăn bổ dưỡng chẳng hề tàn phai

Con xác tín lời Ngài phán dạy

Dù mắt phàm chỉ thấy mịt mờ

Đức tin mạnh mẽ đơn sơ

Chúa đang hiện diện tôn thờ triền miên

Thánh Thể Chúa vô biên bất diệt

Tình thương yêu quyết liệt chứa chan

Dồi dào sức sống nồng nàn

Ngày đêm vẫn ở thế trần nuôi con.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Ga 6, 51 – 58

 

2020-06-14_19-07-28HAI CỘT TRỤ GIÁO HỘI

Hai nhân chứng tình thương tha thứ

Đầy lỗi lầm quá khứ sửa sai

Chữa lành tiến bước tương lai

Tuyên xưng Thầy  Đấng Thiên Sai mong chờ

Tình Yêu Chúa vô bờ vô bến

Đức Ki-tô lửa mến cháy bùng

Giê- su sức sống không ngừng

Mẫu gương mẫu mực cho từng phút giây

Làm mới lại mỗi ngày theo Chúa

Ở với Ngài no thỏa tràn trề

Trung tâm Thánh Thể say mê

Thân tình trò chuyện cận kề ngay bên

Đời đổ máu dâng lên lễ vật

Đây thước đo duy nhất gọi mời

Hãy yêu mến Chúa trọn đời

Trở thành nhân chứng Nước Trời hôm nay.

Lm.  Đam Khuất  Dũng sss

SN :  Mt 16,13-19 ( Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Ngày 29.6 )

Xem thêm

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

  Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ   Việc tôn kính thánh Matthias chỉ …