Home / Lưu nháp / THƠ: Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B.CẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG ,Lm Đam KHuất Dũng, sss

THƠ: Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B.CẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG ,Lm Đam KHuất Dũng, sss

CaunguyenvahoatdongCẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG

 

 

Việc Làm – Cầu Nguyện có tham lam ?

Hiệu quả tốt lành chẳng thể lầm !

Người Khấn nài xin khi tĩnh lặng

Chúa thương đón nhận lúc âm thầm

Thành tâm hoạt động và cầu nguyện

Thiện chí kêu cầu với việc làm

Thiên Chúa – Nhân Trần đồng kết hợp

Niềm vui  hạnh phúc, quá là ham !

SN : CN 5 TN B. Mc 1, 29 -39

 

VieclamthanhloikinhVIỆC LÀM THÀNH LỜI KINH

Lời  Cầu Nguyện – Việc Làm cùng hướng

Nhìn về Trời cao thượng an bình

Nhân Trần kết hiệp Thần Linh

Sâu vào huyền nhiệm tâm tình vô biên

Đỉnh tuyệt đối quỳ bên tĩnh lặng

Lắng nghe nhau quyết thắng không lùi

Tâm tình chia sẻ ngọt bùi

Hoàn toàn thinh lặng niềm vui dâng trào

Nên hoàn thiện vươn cao đỉnh núi

An ủi cơn sầu tủi héo hon

Hòa đông chung một tâm hồn

Đầy tràn ân sủng chẳng còn bơ vơ

Bao lời lẽ đơn sơ cảm mến

Sống hiệp thông cầu nguyện thực hành

Hương thơm ước muốn  tốt lành

Một ngày Làm Việc biến thành Lời Kinh

SN : CN 5 TN B. Mc 1, 29 -39

ChucxuanCHÚC XUÂN

Nắng vàng óng ánh rực bình minh

Thơm nức hoa mầu thắm lá xinh

Xuân Mới An Khang đầy vạn Đức

Phúc Lành  Lộc Thọ ngập ân Tình

Sinh tồn chuộc lỗi con hoàn thiện

Tái tạo giao hòa Chúa Thánh Linh

Hoàn vũ đồng thanh ca chúc tụng

Nguyện cầu Đất Nước mãi an bình.

 

HieudaoHIẾU ĐẠO

Ca dao khúc hát chứa chan

Suối Nguồn Gốc Tổ tuôn tràn muôn năm

Con ơi  ! ghi nhớ chuyên chăm

Tinh thần Đạo- Hiếu Việt Nam tinh ròng

Suốt đời con hãy khát mong

Đẹp lòng Thiên Chúa sống trong ân tình

Phúc thay ! hiếu nghĩa tôn vinh

Công thành dưỡng dục hết mình vì con

Cưu mang lo lắng hao mòn

Vâng lời khuyên bảo sắt son vững bền

Nguyện cầu Giỗ – Tết không quên

Chu toàn phụng dưỡng báo đền thơm danh

Chúa thương đổ xuống ơn  lành

Tấm lòng con thảo chân thành kính dâng.

 

 

 

CamtachuaxuanCẢM TẠ CHÚA XUÂN

 

Tân Niên rộn rã đón chờ

Ngày đêm tán tụng tôn thờ tựa nương

Chúa Xuân vĩnh cửu tỏ tường

Tạo thành vạn vật tình thương cao vời

Tay Người chúc phúc khắp nơi

Rạng ngời đường lối sáng soi tâm hồn

Thời gian nguyện ước mỏi mòn

Đừng lo có Chúa chẳng còn chơi vơi

Quan phòng dõi mắt chẳng rời

Người cho phỉ chí cuộc đời ngất ngây

Nước Trời hạnh phúc mai này

Kiên trì vất vả gánh đầy chông gai

Đường đời ký thác lâu dài

Sắt son Trung Hiếu chẳng phai nhạt nhòa

Linh thiêng giây phút chan hòa

Hồng ân đổ xuống bao la dư thừa

Vui buồn ngày tháng dẫn đưa

Bao giờ đền đáp cho vừa cho cân

Lòng thành cảm tạ tri ân

Thứ tha lỗi phạm bao lần liêu xiêu

Chu toàn trách nhiệm sớm chiều

khấn điều may mắn với nhiều khát mong

Vui lên phó thác cậy trông

Mùa Xuân phúc lộc thêm lòng mến tin

 

Khôn ngoan càng thắm đậm tình

Thêm ân nghĩa Chúa an bình vui tươi.

 

 

                           Lm. Đam Khuất Dũng sss

 

 

 

 

 

 

DoixuanĐỐI XUÂN

 

 

XUÂN ĐẾN GIA ĐÌNH VUI HIỆP NHẤT

TẾT VỀ XỨ ĐẠO SỐNG YÊU THƯƠNG

 

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC SINH HOA TRÁI

XUÂN MỚI YÊU THƯƠNG NẢY HẠT MẦM

 

GIA ĐÌNH MỪNG TẾT BÌNH AN ĐẾN

TỔ QUỐC ĐÓN XUÂN PHÚC LỘC VỀ

 

CHÚC TẾT THÀNH CÔNG MỌI ƯỚC NGUYỆN

MỪNG XUÂN ĐẠI THẮNG NHIỀU MAY  LÀNH

 

 

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

 

 

CÔNG ƠN CHA MẸ  HẰNG GHI NHỚ

HIẾU NGHĨA CHÁU CON CHẲNG NHẠT PHAI

 

ÂN  NGHĨA SINH THÀNH  HƠN ĐỈNH NÚI

BÁO  ĐỀN  DƯỠNG DỤC TỰA NGUỐN SÂU

 

 

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Xem thêm

BaoLCTX0124

Tài Liệu Học Tập Lòng Chúa Thương Xót số 01/2024

  BaoLCTX01.2024