Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa Nhật 32 Thường Niên A, Khôn ngoan tỉnh thức, của Lm. Đam Khuất Dũng sss

THƠ: Chúa Nhật 32 Thường Niên A, Khôn ngoan tỉnh thức, của Lm. Đam Khuất Dũng sss

  

2020-11-05_17-02-09TỈNH  THỨC

SẴN  SÀNG

Thực  hành  Đức  Ái  chớ  mơ  màng

Mến  Chúa  Yêu  Người  rất  rõ  ràng

Nghĩa  vụ  trung thành Quê  dưới  thế

Chu toàn  trọn vẹn Nước Thiên Đàng

Biếng  lười   thường  cứ   u  mê   nhác

Chăm  chỉ  phải  luôn  tỉnh  sẵn  sàng

Cảnh  giác  quan phòng tin phó thác

Khôn  ngoan  đạt  đích  cõi  cao sang

SN : CN 32 TN A. Mt 25, 1 – 13

KhonNgoanTinhThucKHÔN  NGOAN  TỈNH  THỨC

Nhắm cùng đích đời người khôn sánh

Cuộc hành trình sống thánh hôm nay

Bất ngờ giờ chết chia tay

Gia tăng phúc đức mỗi ngày hơn lên

Phải chuẩn bị dầu đèn vướng bận

Đừng đổ thừa số phận rủi ro

Mỗi người quyết định tự do

Khôn ngoan tỉnh thức chăm lo việc lành

Tùy hậu quả thực hành ràng buộc

Mỗi hành vi tùy thuộc gieo ra

Lương tâm thưởng phạt do ta

Cuộc đời chấm dứt ngày kia sẽ tàn

Thời luyện tập tinh thần định hướng

Chúa quan phòng tin tưởng vững vàng

Phải luôn tỉnh thức sẵn sàng

Sống trong ơn nghĩa nhẹ nhàng vươn cao.

 

SN : CN 32 TN A. Mt 25, 1 – 13

 

MesuoiAnBinhMẸ  SUỐI  AN BÌNH

 

Mẹ đứng đó chờ con khao khát

Giữa lưng đèo, suối mát dâng trào

Mừng vui bên Mẹ dạt dào

Mẹ nguồn suối mạch ngọt ngào dịu êm

Năng lần chuỗi ngày đêm siêng mãi

Mẹ dạy con bác ái thương yêu

Trăm cay nghìn đắng đủ điều

Hành trình vất vả còn nhiều gian truân

Mau sám hối ăn năn cộng tác

Biết cậy trông phó thác cuộc đời

Tâm hồn khiêm tốn gương soi

Xin vâng phục vụ dâng lời nguyện xin

Mẹ Thương Xót con tin cậy mến

Giáo cùng lương chạy đến khấn van

Mẹ hiền nâng đỡ ủi an

Giang tay rộng phát bình an xác hồn.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Kỷ Niệm Ngày 30.10. 2020

 

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …