Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa Nhật 30 A, Thường Niên, Điều răn Trọng Nhất, của Lm Đam Khuất Dũng sss

THƠ: Chúa Nhật 30 A, Thường Niên, Điều răn Trọng Nhất, của Lm Đam Khuất Dũng sss

SongDucAiSỐNG  ĐỨC  ÁI

Đức Ái Lệnh Truyền Chúa Xót Thương

Phúc  ai  đáp  trả  sống  theo  gương

Biếng  lười  xa  Chúa  đi  sai  lối

Chăm chỉ cận Ngài dẫn đúng đường

Mến Chúa Yêu Người luôn trọng nhất

Điều Răn Giới Luật chớ khinh thường

Kiện  toàn  Bác Ái  tăng  công  đức

Thiên  Quốc  đời  đời  mãi  vấn  vương

SN : CN 30 TN A. Mt 22, 34 – 40

DiẻuranLonNhatĐIỀU RĂN LỚN  NHẤT

Yêu mến Chúa yêu người chuẩn mực

Hết  trí lòng hết sức lực  nhiều

Giới Răn trọng nhất mọi điều

Yêu thương thù địch như yêu chính mình

Dâng Lễ Tế hy sinh cứu độ

Mối tương quan đau khổ vô ngần

Vì yêu Chúa hiến bản thân

Tình yêu phục vụ trao ban đến cùng

Lòng nhân hậu khoan dung không nản

Không ba hoa tự mãn bất đồng

Cũng không ích kỷ ghen tuông

Không mừng trước sự bất công bất hòa

Trông cậy Chúa giúp ta,  đừng sợ !

Nợ tình yêu, chớ nợ nhau mãi

Tương thân tương ái nhớ hoài

Chu toàn Lề Luật Lời Ngài khắc ghi

Sống Đức Ái thực thi trọn vẹn

Trên Nước Trời lòng mến lâu dài

Trường tồn hạnh phúc tương lai

Tôn vinh Thiên Chúa ngày mai sáng ngời.

SN : CN 30 TN A. Mt 22, 34 – 40

 

VeBenMeMangDenVỀ BÊN MẸ MĂNG ĐEN

Mẹ thương xót bệnh nhân mau đến

Thật phi thường lòng mến bao la

Thánh Tâm Từ Mẫu đậm đà

Ơn lành ban phát chan hòa đổ tuôn

Về bên Mẹ thêm nguồn sức mạnh

Như Đức Kitô mang gánh thương đau

Tột cùng tự hạ nhiệm mầu

Khiêm nhường đón nhận lo âu ngày dài

Đôi tay cụt Mẹ sai đi mãi

Khách lữ hành bác ái muôn nơi

Phải chăng sứ điệp gọi mời

Hiệp thông chia sẻ tình người nhiều hơn

Bàn tay Mẹ xoa cơn nỗi khó

Vết thương lòng đau khổ không ngưng

Xa xôi hẻo lánh núi rừng

Tây Nguyên truyền giáo Tin Mừng chốn đây.

Kỷ Niệm : 06 / 10 / 2020

ChucMungCHÚC MỪNG TÂN PHÓ TẾ

VÀ TÂN LINH MỤC DÒNG

THÁNH THỂ ,   28.10.2020

Tán tụng Chúa bài ca muôn điệu

Ngài ban ơn Thiên Triệu nhiệm mầu

Con người Linh mục bao lâu

Bình thường, bệnh tật, ốm đau… tàn dần

Chức Linh mục hồng ân vĩnh viễn

Chúa yêu thương thánh hiến mọi thời

Kiên trì ơn gọi kêu mời

Xin vâng như Mẹ trọn đời trung trinh

Đón Thập Giá đời mình tháp chặt

Thiếu cầu nguyện chia cắt Chúa nhanh

Trái Nho gắn kết cây cành

Dưỡng nuôi Linh mục trung thành Thừa Sai

Đời Linh mục nối dài Thánh Lễ

Nên giống Thầy hy tế cao vời

Bình sành dễ vỡ ai !

Cầu cho Linh mục trọn đời hiến dâng.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Xem thêm

19-5-2024 5-48-11 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên 20/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN