Home / Chia Sẻ / THƠ: CHÚA NHẬT 3 THUỜNG NIÊN NĂM B, HÃY THEO THẦY , của Lm. Đam Khuất Dũng sss

THƠ: CHÚA NHẬT 3 THUỜNG NIÊN NĂM B, HÃY THEO THẦY , của Lm. Đam Khuất Dũng sss

 

 

 

HaytheoThayHÃY THEO THẦY

 

Đáp tiếng gọi mời thật nhẹ nhàng

Bước  đi mau mắn chớ mơ màng !

Thảnh thơi thỏa chí không ràng buộc

Trung tín kiên trung chẳng dễ dàng

Theo Chúa gắn liền luôn tự nguyện

Hiến mình từ bỏ phải sẵn sàng

Thành viên cộng tác Con Thiên Chúa

Rao giảng Tin Mừng cõi vĩnh hằng

 

SN : CN 3 TN B. Mc 1, 14 – 20

 

 

 

TongdoChuaTÔNG ĐỒ CHÚA

 

Đáp tiếng gọi chẳng cần suy nghĩ

Sống trung thành bền bỉ không ngơi

Yêu thương phục vụ sáng ngời

Lời mời dâng hiến cuộc đời thong dong

Tin phó thác bằng lòng thỏa chí

Dẫu người đời khinh bỉ phũ phàng

Rao truyền Đạo Chúa hiên ngang

Tài danh quyền chức thế gian chẳng màng

Gặp gỡ Chúa nhẹ nhàng thoải mái

Mở tâm hồn đáp lại từng giây

Sẵn sàng chấp nhận tháng ngày

Tông Đồ liều chết theo Thầy đi sau

Phải trả giá khổ đau đầy ắp

Đi theo Ngài đến khắp mọi miền

Quyết tâm từ bỏ triền miên

Trở nên cộng tác thành viên Nước Trời.

 

TaontatnienTẠ ƠN TẤT NIÊN

Tung hô Chúa giữa muôn Thánh Điện

Lòng trào dâng cảm mến vô vàn

Cha thương tuôn đổ dư tràn

Khang an lộc thọ muôn dân thái hòa

Dâng năm cũ ơn qua toàn xá

Họp nhau đây cảm tạ tri ân

Thứ tha tội lỗi ăn năn

Trước thềm năm mới bình an xác hồn

Tạ ơn Chúa đời con phúc hạnh

Nguyện tôn vinh danh Thánh say mê

Nên nguồn sinh lực tràn trề

Tháng ngày nâng đỡ chẳng hề bỏ rơi

Ơn Cứu Độ cao vời kỳ diệu

Hãy rung lên muôn điệu cung đàn

Ngập đầy tình Chúa chứa chan

Lấy chi đền đáp hồng ân lâu dài

Được no thỏa tình Ngài nồng thắm

Lòng tin yêu sâu thẳm thảnh thơi

Hân hoan phấn khởi vui cười

Yêu thương phục vụ tình người anh em.

GiotoGIỖ TỔ

Dịp Lễ Tết trả ơn mắc nơ

Qúy Thầy Cô, Nông, Thợ…gần xa

Tri ân Tiên Tổ Mẹ Cha

Dưỡng nuôi mạch sống giúp ta sinh tồn

Từ giọt máu chuyển thông dào dạt

Làm bậc thang thành đạt mai này

Chiều sâu liên hệ qúy thay !

Công ơn Tiên Tổ có ngày hôm nay

Đời mục nát cho cây xanh mát

Bao nhọc nhằn héo hắt triền miên

Băn khoăn trăn trở ưu phiền

Mồ hôi vất vả ngày đêm thăng trầm

Làm nền móng âm thầm dưới đất

Bị chôn vùi ẩn dật im hơi

Hạt mầm hiện hữu không lời

Còng lưng gánh chịu cho đời nở hoa

Con vững bước vượt qua gian khó

Kính Tổ Tiên phù hộ không nguôi

Ngày càng phát triển sinh sôi

Suối nguồn sự sống dưỡng nuôi nhiệm mầu

Mối liên hệ cao sâu gắn bó

Lòng biết ơn củng cố gia tăng

Gia đình hạnh phúc siêu thăng

Văn Mình Văn Hóa Công Bằng Tình Thương.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

 

 

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …