Home / Chia Sẻ / THƠ: Chúa Nhật 25 A, Thường Niên, LÒNG CHÚA QUẢNG ĐẠI, Lm Đam Khuất Dũng sss

THƠ: Chúa Nhật 25 A, Thường Niên, LÒNG CHÚA QUẢNG ĐẠI, Lm Đam Khuất Dũng sss

 

 

ĐatDaiDaoyeuĐẠT ĐẠI  ĐẠO YÊU

 

Trái  Tim  quảng  đại  luyện  cho  quen

Cao thượng  anh  hùng  chẳng  phải  hèn

Đức  độ  Từ  tâm,   đâu  tụt  hậu   ?

Công  bình  Bác  ái  mãi  vươn  lên…

Yêu người  tăng trưởng  Lòng Thương Xót

Mến  Chúa loại  trừ  dạ  ghét  ghen

Đồng  dạng  đồng  hình  nên  giống  Chúa

Nước Trời hằng  hữu  cạnh  ngay  bên

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Mt 20, 1 – 16 a

 

 

 

LongChuaVoBienLÒNG  CHÚA VÔ BIÊN

 

Tình Yêu Chúa vô biên ban tặng

Trước mặt Ngài bình đẳng yêu thương

Ngôi Con Cứu Chuộc nêu gương

Nhân trần đón nhận Con Đường sáng tươi

Biết thông cảm nụ cười quảng đại

Sống Tin Mừng mãi mãi muôn nơi

Đạo Yêu “ Mến Chúa yêu người ”

Công Bình Bác Ái mọi thời thực thi

Bằng  lòng  với  những  gì  hiện  tại

Chúa ban cho đừng ngại trao không

Còn tình còn nghĩa mặn nồng

Mất  tình  hiệp nhất  bất công kề bên

Diệt lối nghĩ ghét ghen đen tối

Sống khiêm nhường hối lỗi ăn năn

Thiên Đàng vĩnh cửu hồng ân

Trổ hoa phúc lộc bình an muôn đời

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Mt 20, 1 – 16 a

 

LongChuaXotThuongLÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Cây Thánh Giá Tình Yêu tha thiết

Đức Giê-su đến chết vâng lời

Tuyên xưng Chúa Cả Đất Trời

Tin Người được sống muôn đời bình an

Niềm hy vọng đập tan bóng tối

Bỏ sau lưng tội lỗi thứ tha

Tự do hoan lạc giao hòa

Trường sinh mạch suối chảy ra cạnh sườn

Diệt Sự Chết chẳng còn manh động

Mở Thiên Đàng Sự Sống khát mong

Phát sinh Sự Thiện cậy trông

Khải hoàn chiến thắng kỳ công nhiệm mầu

Nhờ Thánh Giá khổ đau nhẫn nại

Bị Quỷ ma đánh bại tổn thương

Chúa Ban Cứu Độ khôn lường

Vinh quang Thánh Giá tán dương muôn đời.

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Ga 3, 13-17

SuThuongKhoDusMariaSỰ THƯƠNG KHÓ

ĐỨC MARIA

Mẹ Rất Thánh Sầu Bi khôn xiết

Hai Mẹ Con nối kết lớn lao

Tình Yêu cao cả tự hào

Đồng Công Cứu Chuộc khát khao mỏi mòn

Ôi,  cảm nghiệm suy tôn thấu đáo !

Lời Tiên Tri gẫm báo từ xưa

Lưỡi gươm đâm thấu Tâm Bà

Giờ Con Mạch Sống chảy ra cạnh sườn

Mẹ Tử đạo cạn nguồn sinh lực

Lòng Tín trung nhân đức tỏa hương

Can trường đứng vững nêu gương

Mẹ Con nhẫn nhục đau thương dập vùi

Nay vinh hiển niềm vui chan chứa

Thưởng Nước Trời bên Chúa Càn Khôn

Tình Yêu viên mãn sắt son

Vinh quang chia sẻ cùng Con uy quyền

 

Lm. Đam Khuất Dũng sss

SN : Ga 19, 25-27 : Lc 2, 33-35

 

 

 

 

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …