Home / Chia Sẻ / THƠ: CHÚA MÔI SINH

THƠ: CHÚA MÔI SINH

 

Laudato Si – Chúc tụng Thiên Chúa (*)

Xin dạy con luôn biết sống khôn ngoan

Nghĩ sâu sắc và yêu thương thành tâm

Theo đúng như Tôn Ý Ngài mong muốn

            Đời biến đổi nên con người khốn đốn

            Đời khốn đốn vì con người vô tình

Dám kiêu căng khi tàn phá môi sinh

            Đời khủng hoảng – tất nhiên, chẳng chi lạ!

Lỗi tại tôi biết bao lần cho đủ

Thiên nhiên xanh bị biến sắc đỏ, vàng

Tự hại mình, cớ sao lại hoang mang?

Cứu hành tinh là việc cần làm gấp!

            Mỗi phút giây vẫn có một thông điệp

            Chúa trực tiếp gởi riêng tới từng người

            Hãy yêu đất cũng như yêu cuộc đời

            Cùng chiêm niệm công trình Chúa tạo dựng

Đời phàm nhân có nhiều bất bình đẳng

Bao triệu chứng khủng hoảng của con người

Bao sóng đời cứ xô mãi không ngơi

Cần thú nhận để được Chúa tha thứ

            Môi sinh đời bị tổn hại – đáng sợ!

            Nhưng có điều thực sự đáng sợ hơn

            Là môi sinh tâm linh lại chẳng còn

            Chấn chỉnh ngay, đừng chần chừ sám hối!

Chúa môi sinh chẳng bao giờ chấp tội

Chúng con tin Ngài rộng lượng xót thương

Kiếp phàm nhân chúng con quá tầm thường

Nay sám hối, xin chúc tụng Thiên Chúa!

TRẦM THIÊN THU

(*) Tông thư của ĐGH Phanxicô – 2015

 

Xem thêm

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

  Trước đó, ông Phê-rô cũng như các tông đồ khác đều hiểu ơn Cứu …