Home / Chia Sẻ / Thơ: Chúa Hiển Linh

Thơ: Chúa Hiển Linh

 

 

CHÚA HIỂN LINH

(Mt 2, 1 – 12)

 

Vinh danh Thiên Chúa tỏ mình

Ngôi Hai Cứu Thế hiển linh rõ ràng

Ba Nhà Đạo Sỹ sẵn sàng

Tiến Hương, Mộc Dược, Khối Vàng tinh khôi

 

Đức tin mãnh liệt không ngơi

Lên đường tìm kiếm Vua Trời tinh mơ

Hân hoan lòng dạ đơn sơ

Sấp mình bái lạy tôn thờ Ngôi Hai

 

Noi gương Đạo Sỹ miệt mài

Không theo Biệt Phái bề ngoài mong manh

Đức tin tỏa sáng tốt lành

Phúc Âm đòi hỏi thực hành quan tâm

 

Xóa đi ích kỷ tiêu tan

Dấn thân phục vụ tinh thần siêu thăng

Công bình bác ái siêng năng

Con người rực sáng vinh quang trường tồn

 

Đừng theo vết cũ lối mòn

Hiển Linh đổi mới xác hồn thảnh thơi

“Bằng con đường khác” lời mời

Nhiệt thành xây dựng Nước Trời hôm nay

 

 

Lm. Khuất Dũng sss

 

 

 

Xem thêm

ĐỪNG “ĐÚC KHUÔN” CON CÁI

ĐỪNG “ĐÚC KHUÔN” CON CÁI

Đừng quá lo lắng về con cái! Các chuyên gia và nhiều bậc cha mẹ …