Home / Chia Sẻ / THƠ: CHỜ XUÂN

THƠ: CHỜ XUÂN

 

Xuân sang mà Tết chưa về

Trần gian mấy nẻo mà chưa an bình?

Trên cao trăng sáng lung linh

Con trăng này cuối cuộc tình một năm

Treo cao mơ ước nhân gian

Muốn như Chú Cuội bay lên Cung Hằng

Thế trần lắm cảnh trái ngang

Ai phang công lý vỡ toang hòa bình?

Kẻ gian ác hại người lành

Cô đơn đầu trắng, đầu xanh lạc loài

Chờ Xuân suốt cả năm dài

Xuân về, Tết vẫn mệt nhoài chưa sang

Lại treo mơ ước lên trăng

Bao giờ đoàn tụ Tết cùng vui Xuân?

Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân

Cho Xuân gặp Tết hưởng Nguồn Xót Thương

TRM THIÊN THU

Xuân Bính Thân – 2016

 

HIP NHT

Cúi xin Chúa xót thương

Cho mọi người hiệp nhất

Trong tình yêu chân thật

Như tình Cha và Con

            Người đời lắm sai lầm

            Thâm hiểm và ác ý

            Mưu mô và ích kỷ

            Chưa thật lòng thương yêu

Lạy Thiên Chúa tối cao

Xin tỏa Ánh Chân Lý

Phá bóng đen sự dữ

Cho cuộc đời bình an

            Con người còn nhỏ nhen

            Luôn tranh giành, quá khích

            Thiếu tu thân, tích đức

            Chưa khiêm nhường thành tâm

Chúng con là phàm nhân

Còn rất nhiều sai sót

Nguyện cầu Chúa thương xót

Thánh hóa và thứ tha

TRM THIÊN THU

 

NÊN MT

Chỉ có một Thiên Chúa

Chỉ có một Đức Tin

Chỉ có một Phép Rửa

Một Tấm Bánh cùng ăn

            Đó là tình hiệp nhất

            Như Cha, Con, Thánh Thần

            Tình yêu không phân biệt

            Cao, thấp hay sang, hèn

Nếu Thiên Chúa chấp tội

Ai được cứu độ đâu

Con người ai cũng xấu

Sao hoài chấp lách nhau?

            Giáo hội là duy nhất

            Mẹ thánh thiện, nhân hiền

            Tình mệnh danh công giáo

            Trước sau vẫn tông truyền

Xin Chúa giúp nên một

Hết tất cả chúng nhân

Dạy chúng con tha thứ

Như Lời Chúa dạy khuyên

TRM THIÊN THU

 

TÌNH HIP NHT

Dù con tội lỗi cả đời

Nhưng con quyết vững tin Ngài luôn luôn

đâu ti li lan tràn

Thì ân sng li cha chan bi phn (*)

Chúa Trời quá đỗi từ nhân

Con như là kẻ bần thần mộng du

Nhìn lên Thập Giá Giêsu

Con thêm sức mạnh bước đi giữa đời

Quyết tâm sống hết kiếp người

Dù đời đầy những chông gai dọc đường

Bên con có Chúa Xót Thương

Đắng cay ngày tháng hóa đường ngọt ngay

Giúp con chịu những đọa đày

Đồng hành với Chúa vác cây thập hình

Xin cho con sống công bình

Chia sẻ chân tình với mọi tha nhân

Trong Nhiệm Thể Chúa tuyệt luân

Tình huynh nghĩa đệ vuông tròn yêu thương

TRM THIÊN THU

(*) Rm 5:20

Xem thêm

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các môn đệ của Ngài …