Home / Chia Sẻ / THƠ: CHỈ CÒN CHÚA

THƠ: CHỈ CÒN CHÚA

Con trông cậy rất nhiều vào Thiên Chúa

Vì bỏ Ngài, con đâu biết theo ai (*)

Dẫu đường đời đầy gian khổ đọa đày

Vẫn thầm nhủ cứ vững tin, cậy, mến

     Con cũng biết dù có lo toan lắm

     Chúa không muốn thì cũng về tay không

     Nhưng, Chúa ơi, đời nhân thế tầm thường

     Nên đức tin chẳng lớn bằng hạt cải

Cứ mỗi năm Xuân về thêm một tuổi

Tin, cậy, mến vẫn chẳng thấy gì hơn

Chưa hết dại nên con chẳng thấy khôn

Xin Thiên Chúa xót thương và nâng đỡ

     Muốn thực hiện ba chữ T nho nhỏ

     T thứ nhất: Thành tâm cầu nguyện luôn

     T thứ hai: Thương yêu hết tâm hồn

     T thứ ba: Tín thác tình yêu Chúa

Ba chữ T dù không là tất cả

Nhưng sẽ là “cột mốc” con hướng đi

Nếu Chúa muốn đời con chẳng có gì

Thì cũng thương cho đời con có Chúa

TRẦM THIÊN THU

(*) Ga 6:68

 

GIỌT MÁU ĐÀO

Chỉ một giọt máu đào

Mà hơn ao nước lã

Sự sống thật vô giá

Hãy bảo vệ, người ơi!

            Giọt máu thật tuyệt vời

            Có sắc đỏ kỳ diệu

            Màu của tình yêu dấu

            Nuôi sự sống con người

Hết máu là hết đời

Luật sinh tử của Chúa

Nhưng phải biết bảo vệ

Sự sống bất kỳ ai

            Nhưng cũng khước từ ngay

            Không tham sanh, úy tử

            Bởi kính tin Thiên Chúa

            Chấp nhận chết vì yêu

Cũng chính giọt máu đào

Là hạt giống huyền diệu

Như chư thánh tử đạo

Đã minh chứng hùng hồn

            Lạy chư vị tiền nhân

            Những Việt nhân anh dũng

            Xin giúp con biết sống

            Xứng môn đệ Kitô

Dẫu cuộc sống xô bồ

Niềm tin dễ tắt lịm

Xin giúp con can đảm

Sống tử đạo từng ngày

TRẦM THIÊN THU

 

 

HẠT LÚA TRƯƠNG BỬU DIỆP

Đất trời Tắc Sậy tinh mơ

Đã có người chờ vào để nguyện kinh

Cha Trương Bửu Diệp thật linh

Xa gần người đến cầu xin hằng ngày

Đời ngài thánh đức, thẳng ngay

Chủ chăn sống trọn tháng ngày vì chiên

Cuối cùng hiến mạng sống riêng

Như Chúa nhân hiền chết cứu nhân gian

Lúa mì hạt nhỏ thối đen

Nảy mầm sống mới muôn phần tốt tươi

Hiến dâng, phó thác trọn đời

Chết đi nêu tấm gương ngời sáng luôn

Cha Trương – nhân chứng đức tin

Một trong tám mối phúc vinh đời đời

Chúng con thân phận nhỏ nhoi

Đức tin yếu kém, lạc loài, hoang mang

Xin Cha phù trợ, đỡ nâng

Vững tin Đức Chúa, xin vâng sớm chiều

TRẦM THIÊN THU

 

CHỈ MONG

Đôi khi mình lại giận mình

Sao vô duyên quá, lênh đênh chuyến đời!

Bồn chồn nửa đứng, nửa ngồi

Cô đơn như Nhạc, bồi hồi như Thơ

Lạc loài ngày tháng ngu ngơ

Không cười không khóc, chỉ khờ khạo thôi

Xin thương, lạy Đức Chúa Trời

Một kiếp lạc loài ngày tháng trần gian

Dẫu con là kẻ vô duyên

Chỉ mong sao được bình an bên Ngài

TRẦM THIÊN THU

 

ĐIỀU BẤT NGỜ CÓ THẬT

(Diễn ý Mc 13:31)

Đất trời này có qua đi

Nhưng Lời Chúa chẳng bao giờ lệch sai!

Muôn vàn tinh tú trên trời

Non sông hùng vĩ tuyệt vời biết bao!

Chim bay, cá lượn sớm chiều

Muôn loài thú chốn rừng sâu kết bầy

Hoa thơm, cỏ lạ bao loài

Bốn mùa khoe sắc ngất ngây lòng người

Thiên nhiên tô điểm đất trời

Thêm nhiều kiến trúc con người làm ra

Nhưng rồi tất cả sẽ qua

Chính nhân loài cũng trở về bụi tro

Tiền tài, danh vọng riêng tư

Cũng chẳng là gì, một thoáng qua tay!

Những gì sở hữu hôm nay

Bất ngờ mất hết, ngày mai không còn

Trắng tay còn lại cô đơn

Bạn xa, người tránh, thân nhân chẳng nhìn

Chỉ còn Thiên Chúa công bình

Yêu thương, chia sẻ, đồng hành sớm khuya

TRẦM THIÊN THU

 

BẰNG LĂNG

(Lagerstroemia Speciosa)

Bằng Lăng che bóng hiền hòa

Dịu dàng hoa nở ru mùa vừa sang

Thâm trầm sắc tím Bằng Lăng

Dù mưa nắng vẫn hiên ngang giữa trời

Bằng Lăng không đẹp tinh khôi

Nhưng luôn thể hiện nét đời thâm sâu

Tím hoa, xanh lá sớm chiều

Khiêm nhường, lặng lẽ, dù đau nỗi đời

Bằng Lăng tím nở buồn vui

Bài học làm người cũng tựa Bằng Lăng

VIỄN ĐÔNG

 

GÔNG XIỀNG TỰ DO

Đôi tay xiềng xích, gông cùm

Vẫn giơ cao giữa oai hùng Đức Tin

Máu hồng nhuộm thắm Thập Hình

Sáng tươi Đức Mến, họa tình thương yêu

Trăm sầu, ngàn khổ, muôn đau

Gông xiềng càng chặt càng nhiều tự do

Tự do theo Chúa Giêsu

Quên thân, liều chết bởi vì Đức Tin

Việt Nam hoa nở muôn ngàn

Thắm màu máu Bắc, Trung, Nam tươi hồng

Đức Tin bị trói xiềng gông

Tự do vẫn ắp cõi lòng tín nhân

TRẦM THIÊN THU

Lễ Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2015

 

 

 

 

Xem thêm

MẸ SẦU BI, NGƯỜI MẸ CỦA NIỀM HY VỌNG

Hôm nay, Giáo hội long trọng cử hành Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, đưa chúng …