Home / Chia Sẻ / THƠ: BIỂN MẸ

THƠ: BIỂN MẸ

 

[Kính mừng Sinh Nhật Mẹ Yêu, 8-9]

Mẹ là Biển Cả bao la (*)

Maria Mẹ nhân từ, xót thương

Lòng Mẹ sâu thẳm Đại Dương

Con yêu mến Mẹ vô cùng, Mẹ ơi!

Nhưng con lưỡi tội, trí đời

Nên không thể tả những lời cao siêu

Bởi con hữu hạn biết bao

Còn Tình Mẹ mãi dạt dào, chẳng vơi

Đơn sơ phàm ngữ đôi lời

Kính mừng Thánh Mẫu trọn đời khiết tinh

Dẫu con là giọt-bạc-tình

Xin hòa vào Biển mông mênh Mẹ Hiền

TRẦM THIÊN THU

(*) Theo Thánh Giêrônimô, Maria trong tiếng Do Thái nghĩa là “biển”.

 

DÂNG CHÚA TUI THƠ

(Tng các nhi đng Vit Nam dp Tết Trung Thu)

Xin dâng Chúa tuổi ngây thơ

Lạy Thiên Chúa, Đấng con thờ kính luôn

Xin dâng Chúa tuổi hồn nhiên

Xin thương hướng dẫn từng đêm từng ngày

Con yêu Chúa nhất đời này

Con cũng yêu người như Chúa dạy khuyên

Giúp con kiên vững cậy tin

Noi gương Con Chúa sống ngoan vâng lời

Cho con biết nở nụ cười

Sẵn sàng giúp bạn, vui tươi chan hòa

Giúp con yêu kính ông bà

Thương yêu anh chị, mẹ cha trọn lòng

Trên cao tỏa sáng vầng trăng

Tuổi thơ xin tỏa sáng Vầng Đức Tin

TRM THIÊN THU

 

DU CH THI ĐI

[Nim khúc Lc 12:56]

Các người biết nhận xét

Cảnh sắc đất trời này

Sao lại không nhận biết

Dấu thời đại ngày nay

 

Thiên Chúa vẫn luôn nói

Để nhắc nhở mỗi người

Ăn năn và bác ái

Qua biến cố cuộc đời

 

Kia thảm họa động đất

Đó thiên tai sóng thần

Rồi lốc xoáy, lũ lụt

Khiến con người phân vân

 

Đây đó bao đại dịch

Cứ luân phiên xảy ra

Bao khổ đau nối tiếp

Suốt từ sớm tới khuya

 

Lạy Thiên Chúa từ ái

Cho con nhận ra ngay

Những dấu chỉ thời đại

Để sống đúng Ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

 

CẢI TỘI BẢY MỐI

Sống khiêm nhường, chớ kiêu sa

Mở lòng rộng rãi, chớ hà tiện chi

Giữ lòng thanh khiết vân vi

Chớ mê dâm dục kẻo suy vong hồn

Nên nhường nhịn, chớ giận hờn

Chớ mê ăn uống, chớ ghen ghét người

Yêu người bất kể là ai

Siêng năng việc Chúa, chớ lười biếng chi!

TRẦM THIÊN THU

 

THƯƠNG NGƯỜI

(Thương người có 14 mối)

Luật yêu thương Chúa dạy

Nhưng đâu chỉ bằng lời

Mà phải được thể hiện

Bằng hành động hẳn hoi

 

Ai khát thì cho uống

Ai đói thì cho ăn

Ai rách rưới cho mặc

Ai bệnh, tù, đến thăm

 

Tiếp đón người lỡ bước

Cứu thoát kẻ làm tôi

Đi chôn xác người chết

Cho trọn nghĩa tình người

 

Khuyên người điều tốt đẹp

Mở dạy kẻ lầm mê

An ủi người âu lo

Khuyên bảo người có tội

 

Nhịn ai làm nghịch ý

Tha thứ kẻ dể ngươi

Cầu cho người còn sống

Cầu cho người qua đời

TRM THIÊN THU

 

SINH NHẬT CẦU NGUYỆN

Hôm nay sinh nhật Mẹ

Ngày Mẹ được làm người

Làm con của Chúa Trời

Rồi làm Mẹ Thiên Chúa

 

Nếu cuộc đời vắng Mẹ

Chúng con sẽ thế nào?

Giữa cuộc đời bể dâu

Vai đau và vai khổ!

 

Cầu xin Mẹ bảo vệ

Che chở các thai nhi

Hoán cải lòng người ta

Biết bảo vệ sự sống

 

Xin ban đức anh dũng

Cho các mẹ mọi nơi

Cho con mình chào đời

Dẫu phải chịu gian khổ

 

Hôm nay sinh nhật Mẹ

Ngày Mẹ được chào đời

Ông Bà Ngoại tuyệt vời

Xin cảm tạ Thiên Chúa!

TRẦM THIÊN THU

 

 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …