Home / Chia Sẻ / Thơ: Bao La Lòng Chúa Xót Thương

Thơ: Bao La Lòng Chúa Xót Thương

maxresdefault

Lòng thương xót Đấng Chí Nhân

Đã thương tôi trước bao lần tôi thương

Tôi chưa được biết tỏ tường

Mà Ngài đã rõ tôi thường khát khao

Trở về cùng Chúa ra sao

Kìa người thu thuế năm nào! Gia-kêu

Một lần gặp Chúa đã yêu

Tâm tư thố lộ ra điều ăn năn

Một lần gặp Chúa viếng thăm

Cuộc đời đổi mới, lương tâm an bình

Về như thiếu phụ ngoại tình

Quả tang bắt được, biện minh thế nào!

Mọi người lên án xì xào

Tội này ném đá không sao thứ tình

Thế nhưng Chúa vẫn làm thinh

Viết tay lên đất mặc tình xem sao

Phút giây Chúa phán: Ai nào?

Thấy mình sạch tội ném vào trước đi

Đám đông thôi hết xầm xì

Trước sau tất cả bỏ đi! “cau mày”

Còn lại chị đứng trông Thầy

Thầy không lên án: Về ngay – Cải chừa!

Hai hàng suối lệ như mưa

Lòng người thiếu phụ hưởng Mùa Xót Thương

Tìm về nguồn cội kỷ cương

Vui đời sống mới, Con đường Ki-tô

Trở về như Thánh Phê-rô

Ba lần chối Chúa cơ đồ tàn phai! 

Nương theo ánh mắt tình Ngài,

Phê-rô xúc động, một, hai thương mình.

Ăn năn thảm thiết, biện minh!

Trở về cùng Chúa, tội tình được tha!

Trở về như Mác-len-na

Cuộc đời gió bụi quả là gớm ghê

Thuốc thơm sẵn có cận kề

Xin rửa chân Chúa tìm về hối nhân

Con nay dốc quyết một lòng

Khóc than xin Chúa tẩy xong vết tỳ

Lòng  – cậy – mến, lượng từ bi

Lòng Thương Xót Chúa: Xá chi tội tình

Trờ về như kẻ trộm lành

Ở bên hữu Chúa đóng đanh khấn nài:

Khi nào lên Nước của Ngài

Xin cho con hưởng Thiên đài bình an!

Chúa rằng: Anh hãy hân hoan!

Ngay hôm nay sẽ vinh quang Nước Trời

Đức tin khiêm tốn tuyệt vời

Trở về bên Chúa muôn lời tung hô

Trở về như Thánh Phao-lô

Bao phen bắt bớ tín đồ Chúa Con

Trên đường Đan-mát, To gan!

Giơ chân mũi nhọn đã toan thử tài!

Sao-lô đang lúc giương oai

Vó câu tuấn mã hết bài hung hăng!

Lệ nhòa, thống hối ăn năn

Ngước nhìn lên Chúa Thưa rằng con đây!

Một lòng dốc quyết từ nay

Quyền uy Thiên Chúa hăng say rao truyền

Tông Đồ dân ngoại khắp miền

Đại dương hải đảo con thuyền lênh đênh…

Phong ba bão táp gập ghềnh

Sơn khê lục địa mặc tình truyền rao

Ngọn cờ Thánh giá giương cao

Hồi nhân quyết đổ máu đào chứng minh

Rao truyền là phải hy sinh

Nhờ Lòng Thương Xót đắc tình Ý Cha

Lòng Chúa Thương Xót bao la

Người đã cho trước khi mà tôi xin

Tôi cần tiếp nhận triền mien

Để gặp Chúa mãi trong niềm Tin Yêu

Lòng tôi hối cải thật nhiều

Mến yêu dòng lệ sớm chiều ăn năn

Đáp Lòng Thương Xót vô ngần

Cha ở trong Chúa, Chúa hằng trong tôi

Jos. Hương Quê

 

 

 

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …