Home / Tiêu Điểm / Theo đường Thập giá

Theo đường Thập giá

 

h3Nếu muốn ‘theo con đường của đời sống Kitô,’ chúng ta phải ngã xuống, như Chúa Giêsu đã từng khi Ngài vác Thập giá thưở trước.

Đây là thông điệp tâm điểm bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai 14-9, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Thánh lễ, cử hành nhân lễ Suy Tôn Thánh Giá, được đồng tế bởi các hồng y nhóm Cố vấn C9, đang họp tại Vatican cho đến ngày 16-9 này.

Đức Giáo hoàng Phanxicô lấy ý từ bài đọc trong ngày, kể về con rắn trong sa mạc, và ngài nói về những cám dỗ sự dữ quyến rũ và rồi hủy hoại chúng ta.

Đức Phanxicô chỉ ra con rắn, ‘kẻ xảo quyệt và còn có năng lực quyến rũ.’

Kinh thánh cũng đã cho chúng ta biết, ‘nó là kẻ dối trá, và đầy ghen tức, bởi vì sự ghen tỵ của ma quỷ mà tội lỗi đã len lỏi vào thế gian. Ma quỷ có năng lực quyến rũ chúng ta, hủy hoại chúng ta. Nó hứa hẹn nhiều điều, nhưng khi đến thời đến buổi, thì những hứa hẹn đó phải trả một giá quá đắt.’

Và Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô đã nổi giận với các Kitô hữu người Galat, và nói với họ rằng: ‘Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn! Ai đã mê hoặc anh em? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao ? ‘ Rồi ngài chỉ ra rằng, những người Galat này đã bị băng hoại bởi tay con rắn. ‘Đây không phải là điều gì mới, dân tộc Israel đã biết quá rõ chuyện này.’

Rồi Đức Giáo hoàng tập trung vào việc Chúa bảo ông Moses ‘làm một con rắn bằng đồng’ và ai nhìn lên con rắn sẽ được cứu. Ngài giải thich rằng, ‘đây cũng là một lời tiên tri, một lời hứa không dễ gì hiểu được.’ Đây là lý do vì sao Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemus rằng, ‘Như Moses giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, hầu cho ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống bất diệt.’

Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng, ‘Như thế, con rắn đồng là hình ảnh báo trước Chúa Giêsu treo trên thập giá. Tại sao Chúa Giêsu lại chọn hình ảnh xấu xí thảm thê này? Đơn giản là bởi, Ngài đến để mang lấy mọi tội lỗi của chúng ta vào mình, và Ngài trở nên người mang tội lớn nhất, dù không phạm bất kỳ tội nào. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta: ‘Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta.’ có thể nói, ‘Ngài đã trở nên con rắn. Ngài đã trở nên tội để cứu chúng ta,’ đây chính là thông điệp của Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay, là con đường của Chúa Giêsu.’

Đức Giáo hoàng nói rằng Thiên Chúa trở nên người phàm, và mang lấy tội lỗi con người vào mình. Và thánh Phaolô giải thích cho những người Philiphê rằng: ‘Dù là Thiên Chúa, Ngài không cố giữ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng, Ngài đã tự hủy mình, mang lấy thân phận nô lệ, trở nên như người phàm, và mang lấy xác phàm, Ngài đã tự hạ, vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá.’

Chúa Giêsu đã ‘tự hủy chính mình, trở nên tội lỗi vì chúng ta, dù Ngài không có tội gì.’

Đức Phanxicô nói rằng,  mầu nhiệm này chính là ‘Ngài trở nên xấu xí như con rắn.’

‘Chúng ta thấy các bức họa đẹp đẽ về Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng thực tế thì khác hẳn. Ngài bị giày xéo và đổ máu vì tội chúng ta. Đây là con đường mà Ngài đã đi để khuất phục con rắn. Chúng ta phải nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu, không phải thập giá kiểu nghệ thuật, được vẽ đẹp đẽ, nhưng là thập giá thực tế. Và chúng ta phải nhìn vào con đường của Ngài, vào Thiên Chúa đã tự hủy mình, đã hạ mình để cứu chúng ta.’

Đức Giáo hoàng kết bài giảng bằng lời mời gọi, ‘Đây là con đường của Kitô hữu. Nếu một Kitô hữu muốn tiến tới trên con đường đời sống Kitô, thì người đó phải ngã xuống, như Chúa Giêsu đã từng ngã xuống. Đây là con đường của khiêm nhượng, đúng thế, nghĩa là người Kitô hữu phải nhận lấy sự sỉ nhục hạ mình như Chúa Giêsu đã từng.’

J.B. Thái Hòa

chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …